Vợ chồng mình,ai cũng da trắng hết,đặc biệt là mình da rất trắng & hồng (có thể nói là mình có 1 làn da rất đẹp),bên nội,bên ngoại từ ông bà,anh chị em hầu như ai cũng da trắng,noi chung là ko có ai da đen nhẻm.thế mà.....con gái mình 13 tháng rồi,càng lớn càng đên,hòi bé cũng đen lắm nhưng thấy mọi người nói là da bé lớn nên còn thay đổi nhiều,nên mình vẫn còn hi vọng nhiều,nhưng bây giờ thì bé càng lớn lại càng đen,lại nhiều lông lá nữa,đen lắm í.ai cũng nói là sao bố mẹ trắng thế mà con lại đen như củ tam thất thế,mà bé nhà mình lại là bé gái mới chết chứ.bà Nội suốt ngày rên rỉ là sao cháu tôi lại đen thế ko biết,con giống ai mà đen thế....bó tay.mình cũng ko hiểu sao bé lại ko mang tính di truyền từ bố mẹ nhỉ,sao lại đen thế,theo các mẹ thì giò mình cần cho bé ăn gì để cho da trắng hơn,có cần dùng kem dưỡng da cho bé không?tư vấn giúp mình nha,dạo này bà Nội của bé cứ hay than vãn với hàng xóm,làm mình bực mình ghê,cứ nghĩ là mình ngoại tình không bằng ấy.hik


P/S chút nha,hồi bé mới sinh ra mình cũng cho tắm nước dừa,chanh,mướp đắng...đủ kiểu với hi vọng mang lại cho con 1 làn da giống mẹ,ai dè bây giờ càng lớn càng đen thậm tệ.hik:Sad: