Chào các mẹ.


Chả là bé gái nhà em được 18 tháng 3 ngày trước rồi. Bé đang sống bên Singapore cùng bố mẹ. Hàng ngày bố mẹ đi làm, ở nhà có 1 người bác mình trông, có lúc thì dì ruột trông. Tất cả đều là cô, dì, bác thôi, ko có người ngoài. Bạn ấy ở VN đến 4 tháng sau đó thì sang bên này.


Theo mình tất cả các thước đo phát triển đều ok, 3 tháng lẫy, 7 tháng bò, gần 1 năm thì đi được nhanh luôn, không chập chững và ngã bao giờ. Giờ đang được 14kg. Người rắn, chắc,rất nghịch. Chỉ tội hơi khó cho ăn, sữa thì đút thìa, và lúc ăn phải cho nghịch đồ hoặc xem cái gì đấy. Giờ bố mẹ nói e hiểu gần hết, hay bắt chước bố mẹ và mọi người. Tối về bố mẹ vẫn dành hết thời gian chơi với em. Nhưng ko hiểu sao giờ em vẫn chưa nói được. E chỉ phát âm các từ đơn giản như: papa, bà, bánh, bế, bim bim...vậy thôi. Mà cũng ko sõi. Vẫn cứ nói lung tung cả ngày, có âm ư hát hò nữa. Mình đang sốt ruột quá.


Các chị có con đã trải qua giai đoạn này có ai có trường hợp con chậm nói như em cho e lời khuyên với.


Hai vợ chồng em đang lo, cũng biết là do bé ở bên này cơ hội tiếp xúc với người việt hạn chế nên có thể em bị chậm một phần là do vậy. E đang định tết về ăn tết cho bé đi khám xem sao.


Cảm ơn các mẹ nhiều nhé!