Các mẹ có con nhỏ hay bị bệnh cẩn thận khi đưa con đi khám bác sĩ
Các mẹ ơi nếu như con mình bị bệnh đi khám bác sĩ mà mình thấy nghi ngờ kết quả thì nên đi khám thêm 1 bác sĩ khác nữa để yên tâm hơn, các mẹ ơi đừng bao giờ tiếc tiền vào việc này nhé. Mình kể chuyện mình vừa gặp phải cho các mẹ nghe:
Chuyện là con bé nhà mình nay được 19 tháng, cuối tuần rồi cho cháu về quê ngoại chơi không biết do đi xe mệt hay bệnh sẵn trong người (vì bé thường bị viêm họng viêm mũi) mà tối đến bé sốt rất cao đến 40 - 41 độ, sáng hôm sau mình đưa bé đi bác sĩ (ông ngoại bé bảo ông này hay lắm, mấy đứa cháu bị bệnh xuống ổng bác thuốc 2 ngày là hết), vị bác sĩ này bảo "nó sốt cao mà tay chân lạnh là chỉ có sốt xuất huyết thôi, kinh nghiệm của tui làm bác sĩ 35 năm nay mới biết chứ tay ngang là không biết đâu, tui cho thuốc uống 1 ngày mà không hết thì cho đi xét nghiệm máu".
Bé uống thuốc nhưng tối đến vẫn sốt rất cao, không hề hạ không những ban đêm mà cả ban ngày vẫn sốt, mình vội cho cháu lên Sài Gòn để khám lại, mình vào phòng khám nhi khoa Nanci vì sợ vào nhi đồng chờ lâu bé vừa dưới quê lên đã mệt, vị bác sĩ ở đây bảo cháu bị sốt siêu vi phải sốt cao thêm 3 ngày nữa mới hết, về mình cho cháu uống thuốc, nhưng vẫn nhớ lời vị bác sĩ dưới quê lo con mình bị sốt xuất huyết, nên chiều đó mình đưa cháu vào nhi đồng 1 xin xét nghiệm máu.
Mới vừa nhìn họng cháu bác sĩ bảo bé bị viêm amidan mủ, nhưng vẫn cho đi xét nghiệm, kết quả là chỉ số WBC 21.3, bác sĩ bảo nhiểm trùng nặng về uống thuốc nếu sáng mai không hạ sốt thì đi tái khám, mình bỏ thuốc bên phòng khám Nanci và uống thuốc này hôm sau bé mình hạ sốt thật, mình biết là vị bác sĩ này đã chuẩn đoán đúng bệnh.
Hai ngày sau bé hết sốt hẵn nhưng mình vẫn vào nhi đồng 1 tái khám, gặp 1 vị bác sĩ khác bảo nó bị viêm phế quản nặng hơn hôm trước, mình bảo bé bị viêm amidan mủ mà sao giờ viêm phế quản, bé đã hết sốt và rất ít ho sao lại nói nặng hơn, vị bác sĩ này bảo con vi trùng nó đi xuống làm cho bé viêm phế quản nên nặng hơn hôm trước, mình ra về mà cứ thắc mắc hoài kết quả, về nhà nói chuyện với mấy chị lớn tuổi có kinh nghiệm, mọi người điều bảo viêm phế quản là ho dữ lắm, nó không có ho sao lại viêm phế quản, mình lại gọi tổng đài 1088 để tư vấn bác sĩ nhi, thì bác sĩ này vẫn bảo triệu chứng của viêm phế quản là ho nhiều, có đàm, thở khò khè. Thế là tối đến mình lại tiếp tục đưa cháu đi một bác sĩ tư, bác sĩ này con mình thường khám ở đó. Bác sĩ bảo bé viêm họng, đã bớt nhiều, chỉ còn nhẹ uống thuốc thêm là khỏi.
Sau khi gặp chuyện này thật sự giờ mình không còn dám tin bác sĩ nữa, có 1 bệnh mà mỗi bác sĩ chuẩn đoán 1 mỗi kiểu khác nhau. không biết tin ai nữa. Nếu lúc đó mình không đi nhi đồng 1 xin xét nghiệm máu, để uống thuốc sốt siêu vi thêm 3 ngày nữa không biết con mình sẽ ra sao...