Chào các mẹ thông thái! Rất mong nhận được góp ý của các mẹ. Bé nhà em hiện 10 tháng, bé biếng ăn lắm. Bé mới ăn cháo nguyên hạt được mấy ngày nay, trước cháu ăn cháo xay.Ở với bà giúp việc thì bà ép ăn, dù khóc cũng cứ nhét vào rồi bé nuốt, cứ thế đến hết bát cháo, thế nên bé cũng k bị còi. Tuy nhiên thực sự em vẫn muốn bé ăn hào hứng hơn. Đợt Tết rồi về nhà, vắng bà giúp việc thế là bố mẹ đút bé k chịu há miệng, ép bé ăn thì bé khóc dữ lắm, còn nôn trớ nữa, không ăn bất cứ gì kể cả sữa. Em biết trẻ con có nhiều đợt biếng ăn sinh lý nên cứ kệ, được 3 hôm thì bé đói quá, cho cái bánh cầm ăn ngon lành từ đầu đến cuối, được đà xông lên em cho bé ăn cháo thì bé ăn rất ngon. Thế nhưng cũng chỉ được 3 ngày. Sau đó thì bé lại chỉ ăn có 3 thìa là lại hiện tượng k buồn ăn nữa. Mà em cũng hay thay đổi đồ ăn cho con, Tết thì có nhiều thức ăn, nhưng mà bé cũng chỉ ăn một tý rồi thôi. Sau tết lên thì bé bị sút cân (về tết bé bị ốm 2 ngày vì thay đổi thời tiết), thế là bà giúp việc kêu ầm lên. Bây giờ thì bà lại điệp khúc nhồi ăn. Hic. Em chả biết làm thế nào. Trước thì em cũng nấu riêng từng món cho bé, bây giờ bé chả buồn ăn nên cứ nấu cháo lẫn, tâm lý dù thế nào thì cũng phải ép mới ăn. Chán lắm. Cứ vừa ăn vừa khóc. Sốt cả ruột. Hic
Bé biếng ăn là 1 chuyện, em có thể cho nhịn một vài bữa cũng k phải là vấn đề gì lắm nếu như sau đó bé chịu ăn và ăn ngon. Nhưng mà trong thời gian bé đang biếng ăn thì cứ đói là bé quấy kinh khủng, cứ khóc, gắt ầm lên, không ngủ được. Đặc biệt là không ngủ được vì đói quá, bé chỉ ty mẹ, mà ty mãi cũng hết sữa thế là cứ vừa ty vừa ngủ mơ màng rồi lại tỉnh, rồi lại ty, lại tỉnh, cứ như thế. Mệt kinh khủng. :(