Tình hình là em mới sinh đc 20 ngày, lần đầu sinh con nên còn lớ ngớ, lơ ngơ vô cùng vụ ăn mặc cho bé. Em thì nóng nên lúc nào cũng sợ bé bị ủ nóng quá. Còn bà nội bé thì sợ lạnh, nên lúc nào cũng sợ bé lạnh mà ủ và giữ lắm. Bình thường tiết trời này, em mặc cho bé một áo dài tay cotton và một gile cotton, một quần ( có mặc sịp đóng tã giấy bên trong), quàng một yếm, sáng và tối đội mũ cotton, nhỡ trưa chiều quấn thóp thôi và có đi tất tay tất chân.Lúc nào bé ngủ em quấn thêm một khăn ủ có mũ í ạ và đắp chăn nỉ ngang người cộng một lô xích xông chăn chặn gối chặn xung quanh vì bé nhà em chứ ọ ẹ, giật mình, tay chân khua loạn xạ nên.
Em cho bé mặc như thế có đc ko các ss? Mong các ss chia sẻ kinh nghiệm mặc đồ cho con, chuẩn bị đông rồi nữa ạ.