gần nhà em có 1 cậu bé mặt rất đẹp nhưng tay chân bị khèo! hình như liệt nửa người! bố mẹ thì nghèo nên gửi nhờ nhà bác trông hộ! nhà bác thì bán hàng nên mỗi lần mua hàng ở đấy em đều ám ảnh thương cậu bé vì khuôn mặt rất thánh thiện nhưng chân bị teo dần tay thì bị cụt mất mấy đốt do cháu ko còn cảm giác nên cứ cắn tay mình! em hỏi ra mới biết lúc đẻ ra cháu nó vẫn bình thường nhưng khi bị sốt bệnh viện Nhi nghi vị viêm não nên chọc tủy ra xét nghiệm! kết quả là ko phải nhưng cháu nó thì lại bị tàn phế cả đời!Em muốn hỏi các mẹ xem có ai biết về kiểu bệnh này ko chỉ em cách chữa để em nói với gia đình cháu chữa cho cháu! chứ ko hiểu sao em cứ ám ảnh thương cậu bé mãi thôi!