Các chị ơi chỉ giùm em với: Bao giờ cho bé ngồi bô
Kể cho các mẹ cảnh KEM MÚT đánh võng trên cái bô... :d Kem ngồi bô từ 7 tháng và lúc nào cũng phải có cái gì cầm trong tay nếu o hắn đứng lên luôn. Có hôm Bố mẹ quay vào tivi quay ra thấy con đứng sừng sững như tượng mặc dù chưa biết đứng... hắn tựa vào bô, bô thì đặt sát tường nên chắc... còn bây giờ 10.5 tháng thì thôi luôn, hắn ngồi cái bô 3000 đồng cứ lấy gót chân làm tâm, quay như chong chóng rồi phi khắp nhà làm bố mẹ cứ thót cả tim... đã o dưới 3 lần lăn cu quay và mọi thứ trong bô bay ra nhà và đầy người...khủng khiếp luôn. Bố mẹ cháu định mua cho cháu cái bô to đẹp như cái ghế xong thấy vẫn o ổn bởi vì có hai tay vịn nó sẽ vịn và đứng lên luôn... thôi thi bô 3000 dễ dàng sử dụng, đi đâu cũng tha đi được...
Đúng là có con nói chuyện ỉa đái của con cứ thản nhiên như nói chuyện cười ấy các mẹ nhỉ? Chẳng bù cho hồi con gái... :d :d :d