Các mẹ thân mến, tình hình là rất tình hình, thằng ku nhà em mê mẩn cái quảng cáo Omo mùa WC, nhưng chắc là mê mấy quả bóng nhất, nó thấy trẻ con nhà hàng xóm có khóc lóc thảm thiết đòi, mẹ cháu hì hụi chạy đi mua để đổi bóng thì hết hạn :20: :20: , và tình hình là mẹ cháu đã phải cào hết 6 gói Omo loại 1kg rồi mà chả trúng cái gì cả :20: :20:. Hôm qua ra siêu thị nó nhất quyết ôm chặt lấy cái bàn đổi bóng khóc ầm ĩ, mẹ cháu năn nỉ các cô gãy cả lưỡi 30' là bán cho cháu 1 quả mà các cô nhất quyết không bán, cứ bảo mẹ cháu mua xà phòng về cào đi. Ở nhà 6kg xà phòng cắt ra rồi chưa biết xử lý ra sao nữa :20: :20: :20:
Có mẹ nào biết ở đâu bán hay có dư thì để lại cho cháu 1 quả chứ không nó cứ bước chân ra cửa thấy hàng xóm có là lại khóc để đòi. Mẹ nào ở HN cũng được vì em sẽ nhờ bác cháu gửi vào cho cháu