Bé nhà em mới 20 ngày tuổi, 1 tuần đầu ở bệnh viện về thì ngủ rất ngoan, như chó con ấy. Nhưng bắt đầu từ tuần thứ 2 trở đi thì em thấy bé ngủ "vất vả" lắm. Tức là bé cứ vừa ngủ vừa vặn vẹo đỏ mặt tía tai lên, và kinh nhất là cứ hét eeee rất to. Em thấy bé hét như kiểu gằn từ trong cổ ra, giống như là đau hay khó chịu ở đâu í, nhưng bế lên là hết, đặt nằm xuống lại hét tiếp (dù mắt vẫn nhắm tịt) :Sad:
Có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giùm em tại sao với, chứ bé cứ hét ầm ĩ thế này, em sắp chết vì sì trét mất