Sợ quá, đang mùa thả diều mà con trai trong bài báo bị tai nạn hi hữu quá :(. Sao lúc bé bị dây diều quấn kéo lên không ai phát hiện nhỉ? Đợi khi con diều lên 20mét rồi mới biết và khi thả xuống sao những người ở đó không cùng nhau xúm lại hứng bé hả trời :((



Đau lòng thật, đây lại là bài học không thể không để mắt đến con trẻ, "cẩn tắc vô áy náy". Mong con ra đi thanh thản :(



Cụ thể bài báo như sau:



Đang chơi gần con diều khổng lồ tại Đồng Diều Hóc Môn (TP.HCM), một bé trai bị diều cuốn lên cao khoảng 20m rơi xuống đất tử vong chiều 15-3.



Cánh đồng diều nơi xảy ra tai nạn hi hữu - Ảnh: Hải Hiếu



Bé trai được xác định tên Văn Minh Đạt (khoảng 5 tuổi) đang theo ba mẹ đi chơi khu vực tại khu vực Đồng Diều thuộc thị trấn Hóc Môn (H.Hóc Môn, TP.HCM).



Thông tin từ người dân kể lại, khoảng 16g cùng ngày, bé Đạt đang đứng chơi gần con diều khổng lồ màu đỏ, hình ngôi sao màu vàng do một câu lạc bộ ở TP.HCM đang thử nghiệm.



Lúc mọi người cho con diều bay lên, một trong những sợi dây của con diều này quấn vào chân bé Đạt kéo bé bay lên không trung.


Khi con diều bay lên cao khoảng 20m, bé Đạt vùng vẫy làm tuột sợi dây và rơi xuống đất. Mọi người nhanh chóng đưa bé Đạt đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu nhưng bé đã tử vong ngay sau đó.



Theo một người trong câu lạc bộ diều, con diều có sải cánh 18m, đang thả thử nghiệm để chuẩn bị cho Festival diều tại Vũng Tàu sắp tới. Con diều này rất lớn nên lúc bay lên, muốn kéo nhanh xuống cũng không thể kéo được.




Con diều cuốn bé trai được một người dân được chụp lại lúc đưa xuống. Ảnh: Hải Hiếu


Cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đã tạm giữ một số người liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.



Được biết, cha mẹ bé Đạt bán nước giải khát cho những người chơi diều tại cánh đồng này.



Theo Hải Hiếu, link: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150315/be-trai-5-tuoi-bi-dieu-cuon-roi-xuong-dat-tu-vong/720878.html