Con nhà mình được hơn 2 tháng rồi mà vẫn quấy quá. Trừ lúc bé ngủ ra còn hầu như phải bế trên tay. Sáng ra ngủ dậy thì nằm chơi, hóng chuyện được 1 lúc còn thì lại khóc váng lên đòi bế. Không bế thì khóc đến lặng người đi chứ nhất quyết không nín. Lúc đấy bê sleen thì hờn ghê lắm. Bây giờ cũng khoảng 5,5 kg rồi, có khi mẹ bế rã cả tay. Chả biết nó nặng hơn thì còn thế nào.
Nhất là bây giờ biếng ăn, mọi người khuyên khi nào đói hãy cho bú chứ đừng ép con. Nhưng lúc nào cũng khóc như thế (khóc vờ vịt, có nước mắt đâu nhưng gào to lắm) thì biết lúc nào là đói. Mà đói quá là nó thôi luôn, không thèm ăn nữa.
Mẹ nào có kinh nghiệm làm cho con đỡ khóc thì bày cho mình với. Chứ cứ thế này mãi mẹ mệt mà con hư mất thôi.