Bé nhà em đã gần 5 tháng,từ lúc biết mút tay ,thì bé liên tục quào mặt,móc mắt,gãi đầu:confused: 2 tay quạt quạt liên tục , dập vào bụng bạch bạch như con khỉ ấy:3: ,buồn ngủ thì dụi mắt liên tục,làm da vùng mắt đỏ au luôn.Bà nội bé kỹ lắm, cắt móng tay cho bé để tránh cho nó cào mặt, vậy mà cũng không biết sao nó vẫn cứ quào trầy mặt hoài, con gái mà thẹo trên mặt hoài, :9: Ngủ 1 đêm đến sáng la mặt của nó đốm đỏ tùm lum như con mèo ý (nó quào đó)vì nó thức nó im ru nằm chơi , chơi đến khi nào đói mới la lên thui hixxx,không lẽ gần 5 tháng rồi em phải đeo bao tay cho bé sao :20: Mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ này giúp em với?:19: