Bé quá nhõng nhẽo và bướng bỉnh, phải làm sao đây các mẹ?
Bé mình hiện được gần 19 tháng, đi trẻ từ khi 14 tháng, thời gian đầu cũng khóc lóc ỉ ôi, nhưng sau 2 tháng đã wen và không còn khóc nữa, rất vui vẻ đi học. Có điều từ khi bé đi học thì lạ rất hay bệnh, nhất là sốt, viêm họng và sổ mũi, hầu như liên miên luôn. Nhưng bé vẫn ngoan, chỉ có hơn 1 tuần nay, bé cũng bị viêm họng và sổ mũi, nhưng tâm tính lại quá thay đổi, đến mức mình kg thể chịu đựng nổi. Cứ đi học thì kg sao (cô cũng bảo trong lớp ngoan và lúc nào cũng cười) về đến nhà là y như rằng khóc lóc vật vã, không chịu ngồi chơi 1 mình mà lúc nào cũng khóc ngặt nghẽo và đòi ẵm ra ngoài chơi, càng dỗ càng khóc dữ. Không đúng ý cái gi là y như rằng giãy nãy và khóc lớn tiếng và khóc rất lâu. Liên tiếp như vậy đến lúc bé ngủ thì thôi, sáng thức dậy lại tiếp diễn cho đến khi đi học mới hết. Mình định đưa bé đi bsĩ tâm lý, nhưng mình thấy bé chỉ hư khi ở nhà, ở trườgn lại rất ngoan. Hiện giờ mình bế tắc và stress khi ở nhà với con quá, có mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ xem giờ mình phải làm thế nào? Bé như vậy có được bình thường kg? Bé cứ khóc hoài nên không thể hết bệnh đc, cứ cái vòng luẩn quẩn. Các mẹ giúp mình với ah, khôgn thì chắc mình chết vì điên mất huhu :Crying: Cám ơn các mẹ nhiều lắm ah.:Rose: