Các mẹ thông thái ơi, tình hình là bé nhà e được 4,5 tháng. Dạo gần đây, từ khi mới chuyển về nhà mới thì bé cứ hay giật mình vào buổi đêm rồi khóc thét lên, rất khó dỗ. Mẹ phải ôm chặt trên tay, bé mới ngủ lại. Ngủ rồi vẫn thổn thức lắm. Ngủ không ngon, rất hay giật mình, ít ngủ hơn trc kia nên bé lên cân chậm lắm. Lạ cái là ban ngàybé rất ngoan, chỉ ít n gủ thôi, ban đem thì đấy, như e tả. Em làm đủ cách rồi, cho bé uống D và Canxi, rồi bà bảo bé bị vong trêu, e thắp hương, đốt vía đủ cả, còn lấy bùa e được cho để đâu giường cho bé mà cũng không đuợc. Bà ngoại bảo đi xin bùa về cho bé đeo, để khỏi bị trêu nữa, vì về nhà mới có khi tiền chủ ko ưng, nên họ chọc bé hoạc là thích bé nên chọc, e cũng không hiểu. Em thì cũng hơi bị mê tín, sợ lắm. Các mẹ bít xin bùa ở đâu chỉ cho e với. Lên chùa hay mình đến nhà các thầy xin thì tốt hơn nhỉ. Ai bít địa chỉ e xin với. Bà Nội cháu cũng thì nói là mua thuốc an thần cho trẻ con về uống thì nó sẽ ngủ ngoan, và dần dần thành nếp.Mẹ nào bít vụ này thì cũng cho e xin kinh nghiệm với. Ai có cách gì chỉ e vơi, hichic, nó cứ thế này thương lắm, mẹ cháu đêm toan không ngủ được, bức xúc quá nên giờ này phải cầu cứu các mẹ rồi, thương mẹ con cháu với....