Bé nhà em 1 tuổi rồi, hôm nay em định cho bé về quê nội cách 55km em đã mua vé tàu rồi nhưng giờ tàu lại không phù hợp mãi mới mua được vé tàu chạy lúc 10h sáng. lúc mua em không nghĩ ra nhưng về nhà chồng bảo mới biết như thế về đến phủ lý tầm 12h trưa về quê chồng cách 12km thì nắng quá. ĐI ô tô thì thời gian cũng không phù hợp mà em sợ cảnh đợi chờ ở bến xe lắm chưa kể em say xe gần chết luôn.


Giải pháp cuối cùng là 2 vợ chồng đưa con đi xe máy về quê, bọn em định về lúc chiều muộn hôm nay và lên lúc sáng sớm chủ nhật. Các mẹ tư vấn giúp em như thế có nên không ạ.