Các mẹ ơi, thằng cu nhà minh được hơn 4 tháng tuổi. Chẳng hiểu sao, tối nào trước khi đi ngủ bé cũng khóc, mà khóc thảm thiết, khóc như đang hờn dỗi. Không kiểu gì dỗ cháu được. Khác người này đến người kia dỗ mà bé vẫn không nín. Đặt bé xuống bé càng khóc lặng đi. Cứ thế khoảng 15-20 phút sau thì thôi không khóc nữa, lúc đó mới chịu bú (cháu bú bình) rồi ngủ. Cháu ngủ thì cũng ngoan, trộm vía, gần về sáng thì hay dụi tay vào mặt và lăn bên này, lăn qua bên kia. Làm thế nào để bé không khóc nữa? Mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ cho mình nhé. Thanks.