Thực sự mình cũng không biết phải viết cái này vào mục nào nữa. Vừa là muốn tâm sự, vừa là muốn xin ý kiến các mẹ có kinh nghiệm...


Bé gái nhà mình 1 tháng nữa là tròn 2 tuổi rồi. Chẳng hiểu sao mấy tháng nay ngủ cháu cứ hay khóc vặt suốt đêm. Nhẹ thì rên rỉ một hồi xong tự nín, có hôm thì gào hẳn lên như bị đánh. Hai vợ chồng mình nào là vô đít bé, đánh thức bé, hỏi han ôm ấp vỗ về, hỏi có khát không, đói không, thử cho nước, cho sữa.... mà càng dỗ càng khóc. Bế lên thì đòi nằm xuống, ba mẹ ôm vào thì xô ra, "ba xít ra", "mẹ xít ra". Cũng có đêm ngủ ngoan từ đầu tới cuối. Nhưng hiếm vô cùng.


Bé nhà mình đi trẻ từ hồi 1 tuổi rồi. Bé học trường tư, lớp 2 cô chỉ có 10 bé, điều kiện chăm sóc mình tin là tốt, không bị dọa dẫm đánh đập gì đâu, 1 phần vì bé nhà mình ngoan, 1 phần vì trường này mình cũng quen. Hơn nữa bé đi học cũng vui, về nhà cũng vui.


Ban ngày bé ăn chơi ngoan ngoãn bình thường, mình không ép con ăn, cũng không cấm con vui chơi. Tuần nào cũng đưa bé đi CV cho bé nghịch cát, chơi trò chơi vận động.... Thi thoảng mình có gửi bé lên nhà chị gái mình chơi và ngủ, ai cũng khen bé ngoan...


Đêm qua bé dậy khóc mấy chặp. Có lần cao trào, gào lên... mình cố gắng hỏi con muốn gì.... (nay bé giao tiếp khá tốt rồi nên cứ lúc nào con khóc, mình hỏi xem con muốn gì là thế nào con cũng nói ra), nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Ba cáu quá không kìm chế được vừa hỏi vừa tét vào đít bé. 3 cái tét đít đầu tiên mình nằm im để ba nó xử lý. Nhưng con không nín nên ba nó cũng mất kiên nhẫn tét liên tiếp vào đít con. Tới đó thì mình chịu hết nổi, vùng dậy đấm ba nó 1 phát rồi đuổi cút ra khỏi phòng. Hic, ba nó lao vào ôm mình khóc, mình xô ra để lại với con... (Kể đến đây lại khóc rồi). Ba nó bỏ xuống nhà, còn lại mình để cho bé khóc thoải mái, 1 lúc thấy dịu đi thì lựa lựa vỗ về cho ngủ lại.


Con ngủ lại. Mình xuống xin lỗi chồng. Ba nó ngồi dưới nhà tối thui khóc các mẹ ạ. Mình thấy thương quá đi mà cũng chẳng biết làm sao. Ba nó cũng không muốn đánh con đâu nên mình hiểu ba nó đau lòng thế nào khi vừa phải đánh con vừa bị vợ phản ứng như vậy.


Sáng nay ra thấy đít con bé lấm chấm mấy vết bầm, mình như tan nát cả ruột gan, chẳng lẽ... bảo chồng đi chỗ khác ở để mình lo cho con...


Các mẹ ơi, làm sao để em biết bé khóc như vậy là vì sao hả các mẹ???