Các mẹ thông thái cho mình hỏi tý. Đứa bạn mình nhân dịp trong họ có giỗ, cho con nhỏ mới được 8 tháng về thăm quê. Nhà nó có phong tục là về đến quê thì bao h cũng ra thăm mộ ông bà tổ tiên rồi mới đi thăm nhà bác cả. Lần đó cũng thế, cả nhà vào nghĩa trang viếng mộ. Thằng cu thì ngồi ngoài xe với cô bé giúp việc. Chiều trên đường về còn rẽ vào chùa, bố nó lúc đi thắp hương các ban Phật còn bế nó đi theo.


Không hiểu tại sao từ hôm đó về, thằng cu ốm liên miên. Trong vòng 2 tháng liền đến 6 lần ốm. Mỗi lần ốm kéo dài khá lâu. Thuốc uống k khỏi thì phải tiêm. Đi chuyện trò than thở với mọi người mới biết là việc cho trẻ đến nghĩa trang là tối kỵ, có người nói nhiều khi có vong theo về trêu làm nó bệnh.


Giờ k biết làm thế nào hóa giải.


Mẹ nào rành mấy vụ này mách hộ với.


Cảm ơn các mẹ.