Chào các anh chị, tôi là thành viên mới toanh của diễn đàn. Tôi đang lo lắng quá, nhờ các anh chị chỉ giúp. Bé nhà tôi được 20tháng tuổi và bị đi bộ đội 2tháng rồi. Nhưng tới giờ bé vẫn chưa hòa nhập với các bạn được (Ngồi 1 góc nhà), lúc nào cũng cần có người ở bên trò chuyện cùng, nếu lâu lâu cô không nói chuyện với là khóc. Ở lớp, bé hay lấy tay che mặt lại, ít nói cười. Về nhà thì chỉ cần ba hoặc mẹ nghiêm mặt là khóc nức nở lên, lại còn quăng đồ, đánh mẹ ...(Lúc trước bé rất hiếu động, trèo leo, ca hát suốt). Tôi không biết phải làm sao..Help me!!