Các mẹ ơi, cho em hỏi với.


Tối nay, bé nhà em bú rất tốt (khác với mọi hôm). Chả là chảu rất lười ăn, cả ti mẹ cũng thế. Tự dưng hôm nay ko biết có phải thời tiết thay đổi ko, cháu bú hăng say.


Lúc bé bú no xong một lúc, mẹ chạy vào nhà tắm có chút việc hihi thì chạy ra đã thấy con lẫy và chuẩn bị nôn. Mẹ cháu bế cháu lên thì cháu nôn thốc ra. Một lúc sau, thấy bụng cháu đã xẹp, thêm nữa cháu buồn ngủ, mẹ cho ti rồi cháu ngủ. Tự nhiên ngủ đc khoảng 10' thì cháu tỉnh dậy lại nôn tiếp. Sau khi nôn xong bé tiếp tục ngủ hiixxx.


Thương quá các mẹ ạ huhu. Hay là bé nhà em bị trúng gió nhỉ? Các mẹ thông thái giúp em với. Em lo quá!