Bé nhà mình được 21 tháng rồi. Từ nhỏ bé ở nhà với osin khi mình đi làm. Mấy hôm tuần trước mình cho bé đi nhà trẻ nhưng bé khóc ghê quá và không ăn uống gì nên đành thôi, cho bé ở nhà với osin. Nhưng cũng từ đó bé không chịu ngủ với mẹ nữa, chỉ nhất định đòi ngủ với osin. Nếu bé ngủ gật mà minh bế bé vào nằm cùng thì đến đêm bé sẽ thức giấc, khóc và đòi ra nằm với osin. Ngoài ra từ hồi đi học bé quấn osin hơn mẹ. Bé cũng hay thức giấc giữa đêm hơn và khi ngủ hay đòi gác osin (lúc trước ngủ với mình thì không thế). Có lẽ tại osin nhà mình đã tạo cho bé thói quen được ôm và được gác khi ngủ. Mình đi làm cả ngày về rất thích gần gũi bé, muốn ngủ với bé thế mà giờ bé lại chỉ muốn ngủ với osin. Các mẹ nhiều kinh nghiệm có biết cách nào để bé quay lại ngủ với mình không? Nếu không có cách nào thì liệu cho bé ngủ hẳn với osin thì có điểm gì không hay không, xin các mẹ góp ý. Cảm ơn nhiều.