các mẹ ơi, bé nhà mình sắp đc 2 tháng rồi, trước đây ngủ cũi rất ngoan, 2 ngày nay tự dưng cứ đòi bế ngủ, đặt xuống khoảng 10 phút là khóc, mình cứ phải ngồi ôm bé cả đêm nên mệt quá. Mẹ mình thì bảo là do trời lạnh nên đặt bé xuống bé lạnh, lại bé quá nên không có đủ nhiệt, không có hơi nóng. Mình đã ủ đủ kiểu, cho nằm túi ngủ thì bé khó chịu, bật điều hòa ấm để 30 độ mà bé vẫn không chịu ngủ 1 mình, chiều nay ủ nhiều quá bé mướt mồ hôi ướt hết cả tóc.


Mình cứ ôm bé thế này thì mệt quá, mà còn sợ bé quen đi thì chết.


Các mẹ có cách gì giúp mình với, mình cảm ơn nhiều.