mấy mẹ ơi, con em 3 tháng rồi, trộm vía bé từ ra tháng rất ngoan, hầu như không hề nghe tiếng khóc,chỉ khi đói hay buồn ngủ lại oa rồi lâu lâu lại oa dễ ghét lắm,rồi nằm chơi nói chuyện cười suốt.Em ở nhà 1 mình với bé mà cũng có thể đi giặt đồ nấu ăn lên net nhàn hạ lắm. Ấy vậy mà, không biết tại vía hay bị quở không, tại sau ngày bạn em kéo đến hơn chục người thăm bé vào tối thứ bảy,tối đó bé vẫn ngủ ngoan nhưng ban ngày hôm sau thì nằm tí là khóc,khóc ra nước mắt luôn,không bế không được.Bế lên thì có nín,hôm chủ nhật thứ hai bế lên còn vui vẻ nhưng cứ để xuống cười 1 tí là mếu ngay.Hôm nay thì hầu như chỉ bế trên tay được thôi.Đêm bé trộm vía vẫn ngủ ngoan lắm, sáng ra như các ngày trước là mở mắt ra cười tít,nhưng bế tắm nắng xong đặt xuống là lại quấy như vậy.Em đọc thấy bị vía thường quấy ban đêm ko ngủ, nhưng bé em vẫn ngủ, ban ngày cũng ngủ được nhưng thức là quấy như vậy đấy.Trước ngủ dậy cũng không khóc la gì, mở mắt dòm lom lom vậy thôi, giờ thì khóc ghê lắm.Em không hiểu tại sao nữa,sao bé em thay đổi 180 độ như vậy.Có bé mẹ nào giống vậy ko.Hôm qua em đốt bồ kết với bỏ muối hột vô rảo khắp nhà,nhưng nhà thành phố chật ko thoáng nên ba bé ẵm bé ngoài sân,rồi ngợp quá em ko để lâu xịt nước dập tắt luôn, ko biết vậy có hiệu quả ko các mẹ.Em cũng khấn vía lành thì ở vía dữ thì đi,ai quở bé thì trả lai cho bé ăn ngon ngủ yên không quấy.


Em ko biết làm sao cho bé như trước nữa, bé vẫn bú nhiều và đảm bảo no,bụng bé bú no căng kềnh luôn đấy ạ.