Các mẹ cho mình hỏi 1 chút kinh nghiệm về vấn đề này nhe!. Con trai mình năm nay 4 tuổi, cả nhà mình phát hiện dương vật của bé bị thụt vào lúc bé khoảng 1 tuổi. Mọi người nghĩ là do bé mập nên mới bị thụt vào như vậy. Lúc bé đứng chơi hoặc ngồi thì mình mở quần ra bé ra xem thì chẳng thấy" chim" bé đâu nữa. Nhưng lúc bé đi ngủ thì nhiìn bình thường, và việc đi tè của bé cũng chẳng có vấn đề gì là đau rát.
Lần đậu tiên mình cho bé đi khám ở BV Nhi đồng 2 thì bác sĩ chẩn đoán bé bị vùi dương vât phải phẫu thuật. Lúc đó 2 vợ chồng nghe thấy phải mổ khiếp quá nên đi về luôn. Ba nó vì sợ con đau nên cương quyết không chịu mổ. Còn mình cũng rất thương con nhưng sợ sau này con mặc cảm nên cũng dự tính 1 thời gian nữa sẽ mổ.
Kì nghĩ hè vừa rồi cả nhà mình được anh chị ở Malaysia rủ qua chơi. Tiện chuyến đi đó mình khám cho bé luôn. Bác sĩ bên Malai chẩn đoán thế này. Bé bị vùi dương vật do mập, đến độ khoảng 11-12 tuổi sẽ hết. Mình hỏi lại nếu đến lúc đó không hết thì sao? Bác sĩ nói sẽ tiểu phẩu.
Các mẹ có biết về sự cố thế này không? cho em 1 lời khuyên nha!