Đêm qua cả nhà mình bị một phen hoảng hồn. Lúc đấy khoảng 5h sáng, mọi người đang say ngủ thì nghe 1 tiếng động lớn chạm vào thành cửa ra vào và ngay sau đó là tiếng Bòn Bon nhà mình khóc ré lên. Mình ngồi bật dậy và nhào xuống chân giường nơi có tiếng khóc thì thấy bé nhà mình nằm trên 1 cái mền đầu thì chạm vào cạnh cửa. Mình điếng hồn bồng con dậy lúc đó mới biết là bé nhà mình lọt xuống giường. Thật may là có cái mền rớt xuống trước chứ không thì mình không tưởng tượng được hậu quả như thế nào. Thấy con bé có vẻ rất hoảng sợ mà mình thấy thương làm sao, tại mẹ ngủ say quá mà con sụt xuống vẫn không hay. :2:
Bé nhà mình được 6 tháng, trước giờ ngủ rất ngoan không trồi lên mà chỉ sụt xuống tí chút thôi. Không ngờ hôm qua lại lăn quá. Chắc là phải tháo giường xuống nằm đất cho an toàn thôi