baby của mình hôm nay đã được 9.5 tháng rồi. từ khi sinh đến giờ mình phải ở nhà chăm sóc tại vì bà nôi và ngoại đều ở xa, chỉ có 2 vợ chồng mình thôi.AX thì phải đi làm nên mọi việc đều do mình làm cả. bây giờ baby cũng đã lờn, mình định đi làm và đã thử 1 ngày nhưng không được , baby của mình nó đeo mình kinh khủng lắm , mặc dù chông mình trông nhưng nó không chịu, không thấy mình nó khóc kinh lắm, dỗ cả 1 tiếng đồng hồ mà không nín , thậm chí còn khóc gào lên nên ăn được bao nhiêu là nôn hết làm mình sọ quá , bây giờ mình không biết làm sao nữa, mẹ nào có cao kiến thì giúp mình vói, mình chết mất , ko lẽ cứ ở nhà với con hoài.
và baby của mình ngủ ko ngon giấc vào ban ngày , cứ ngủ 30 phút là giất mình dây , nhiếu khi cả ngày chỉ ngủ 1 tiếng đ62ng hồ thôi , ban đếm thì ngủ 10.5 tiếng a, giúp minh vối.