Các mẹ ơi, bé nhà em được hơn 4 tháng, tự dưng 2 tuần trước đảo ngược mọi sinh hoạt. NGày ngủ suốt còn đêm thức chơi nên giờ ăn của cháu bị ảnh hưởng. EM điều chỉnh mãi thì mấy hôm nay chịu ngủ đêm rồi nhưng hoặc rất muộn mới ngủ, hoặc ngủ 1 giấc rồi gần sáng lại tỉnh dậy chơi. Vấn đề ở chỗ là bé nhà em lười ăn. Buổi sáng thức thì còn ăn được tử tế 1 tí, đến trưa là bắt đầu linh tinh, mút được mấy mút là lăn ra ngủ, ép kiểu gì cũng hất ra (bé em bú sứa ngoài rồi ạ). Thế là lăn quay ra ngủ, cho ăn thì gắt ngủ ko chịu ăn. Có hôm ăn được 60ml rồi ngủ từ 1h30 chiều đến 8h tối chưa thèm dậy ăn. Em chờ đến cữ của cháu lại bế lên cho ăn (vừa ăn vừa ngủ) nhưng có lúc chịu ăn, có lúc cứ mím chặt miệng lại. Sau đó bé lại ngủ tiếp đến quá giấc sau ko chịu dậy ăn. EM sốt ruột quá. Bé nhà em hay nôn trớ nên ko ăn được nhiều, mỗi bữa chỉ ăn 100-130ml và cách 2h30 đến 3h cháu ăn 1 lần, ngày ăn 7-8 bữa. Thế mà mấy hôm nay cứ sáng chơi, chiều tối ngủ khì nên số bữa ăn giảm chỉ còn 5-6 bữa, mà còn ăn ít đi vì buồn ngủ quá ko chịu mút hay sao ấy ạ. Lúc bé dậy thì bé vẫn tỉnh táo, vua đùa bình thường. Em lo quá vì bé em đã vốn chậm cân rồi.