Bé nhà mình con trai, gần 6 tháng rồi mà mẹ và bà vất vả khi cho ăn quá. Chẳng biết có bé nào như con nhà mình không, chứ thằng ku Tôm nhà mình cho ăn vất vả quá. Mỗi lần ăn là khóc hết hơi, không khóc thì không chịu há mồm để ăn bột. Sữa thì phải súc từng thìa, khóc ngặt nghẽo. Mà nhìn con khóc thì mới ăn được thương lắm cơ. Khóc nhiều cũng không lớn được, bây giờ mới được có 7kg. Mỗi lần ăn, lần nào khóc nhiều là trớ, mà Tôm ăn khóc quá thì mẹ lại sợ Tôm bị sặc, có lần sặc xong Tôm sợ quá còn gào to hơn. Thế mới khổ chứ? Có mẹ nào có em bé giống Tôm nhà mình không? Có kinh nghiệm gì truyền đạt lại cho mình với. Chứ bé ăn thế này thì cả nhà sót ruột lắm!:RollingEy::Sick: