Tình hình là đầu hay giữa tháng 9 nhà em được tài trợ cho đi Đà Nẵng chơi 1 chuyến,đi khoảng 1 tuần,đi về bằng máy bay,em ở Biên Hòa cũng kô biết là cách Đà Nẵng bao xa.Lúc đó bé nhà em được khoảng 5.5 tháng đến 6 tháng thôi,em muốn cho con đi chung với Ba Mẹ luôn,kô biết có được kô các Mẹ?em chỉ sợ con mệt và đi chơi thì cũng kô có nhiều thời gian chăm cho bé ăn như ở nhà được.Mà để cháu ở nhà thì kô được,vì tụi em ở riêng kô có ai coi cháu,em phải tự nuôi con 1 mình từ lúc sanh đến giờ.Trộm vía con,chứ con mới được 2 tháng Mẹ đã cho đi chơi đủ chỗ rồi,bây giờ 4 tháng,Ba Mẹ đi chơi ở đâu là con đi theo đó.Trộm vía con ngàn lần,chứ lần nào đi chơi về,dù xa hay gần,đi cả ngày hay đi nửa buổi,đi chơi về thấy con kô bi sao,vẫn ăn ngủ bình thường.Mà kô đi thì uổng,kô biết đến bao giờ mới có được 1 chuyến đi như vậy nữa :Crying: :Crying: khó nghĩ quá,các Mẹ cho em chút ý kiến được kô ah??? Thanks các Mẹ nhiều.