Các mẹ ơi giúp em với...bé nhà e gần 4 tháng rồi mà có 6kg (e đẻ bé đc 3,5kg). Tháng đầu bé ăn rất tốt..vừa bú mẹ vừa bú bình và lên đc 1,5kg! Sang tháng thứ 2 e bị tắc sữa phải uống ksinh nên mất sữa thì cũng đúng lúc đấy bé lại k chịu ti bình..em lừa bé lúc ngủ thì bé vẫn mút! Hồi đây bé bị rụng tóc vành khăn và hay quấy nên em cho bé đến viện dinh Dưỡng để khám thì Bác sĩ lại kê cho bé uống vtm D bị quá liều làm bé máy ngày k chịu ăn uống gì cả..e sợ quá cho bé ngừng thuốc luôn thì cũng phải 1 tuần bé mới có cơn đói trở lại...cơ mà cho ăn toàn phải xúc thìa thôi..đến bây h em vẫn cố gắng cho bé ăn 5 bữa trong ngày mỗi bữa 120ml và ti thêm của mẹ (cũng chỉ đủ để ru bé ngủ thôi ạ)..e cũng mua và thay các kiểu bình và núm ti rồi mà k ăn thua và đến tháng thứ 3 thì e k thể lừa bé bú bình trong lúc ngủ nữa...Chẳng hiểu sao mấy hôm nay bé nhà e lại lười ăn..suốt ngày bé chỉ thích ngủ thôi. Em cố găng canh 3 tiếng gọi bé dậy 1 lần để cho ăn nhưng bé gắt gỏng xong quay ra ngủ tiếp! Nhiều lúc gọi dc bé dậy rồi,đang xúc cho ăn dở bé lại lơ mơ ngủ luôn các mẹ ạ..thế Là e làm mọi cách để bé dậy, bé khóc dữ lắm nhưng e vẫn cố gắng đút cho bé mặc dù bé khóc! E cũng sợ bé sặc nhưng cứ kệ chỉ mong con ăn đủ bữa thôi! E cho bé ngừng vtm D của bác sĩ ở vdd đc mây tuần xong thấy bé rụng nhiều tóc quá nên em mua aquadetrim về cho bé mỗi ngày 1 giọt thì thấy bé đo rụng tóc hơn! K biết có phải La do vtm D k hả các mẹ??
Bé nhà em cũng đã lẫy đc rồi..k bụ bẫm nhưng đc cái cứng cáp...nhưng mà lại k chịu ăn thế này em stress quá.. Mỗi lần cho con ăn là như đánh vật! Bé thì khóc mẹ thì còng hết cả lưng... Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với..chứ cứ thế này em tổn thọ quá...huhu