Mẹ nào có kinh nghiệm bà nội trông bé thì giúp em với. Việc này tế nhị lắm, em thật sự ko biết phải làm sao :(. Nói mà ko khéo là mệt lắm vì em đi làm rồi, bà ở nhà trông cháu, cho cháu ăn là chính mà.


Sáng sớm nay đi làm, vừa tới vp đã nhận được điện thoại của bố cháu ra thiết lệnh say bột cho con ăn mặn, bà nội bảo nó (là bé đấy ạ) ko ăn bột dd (bột hipp của em đấy chứ có rẻ rúng gì cho cam) cứ nhè ra, nó thích ăn mặn thì cho nó ăn, nó ăn được no rồi thì bà ko phải cho ăn sữa nhiều lần. Thế đấy ạ:((.


Kể ra thì chăm bé thứ 2 này nhà em cũng vất vả thật. Cứ 2 tiếng lại ăn sữa 1 lần, vì mỗi lần bé ăn ít mà lại phải xúc thìa nữa, ko chịu bú bình. Bé thứ 1 nhà em thì bà ngoại trông đến 9-10 tháng rồi bà nội mới trông nên cũng ko gặp phải chuyện này.


Em lo lắm mà ko nghĩ ra cách nào. Các mẹ giúp em với.