Cu nhà mình được 2tháng 20 ngày rồi, gần đây cu cậu giở chứng hay hờn. Gắt ngủ --->>khóc, chưa kịp cho ăn---->>khóc, thay tã, thay bỉm---->>khóc, nhiều khi nằm chơi chán rồi, ọ ẹ rồi nhưng bố mẹ bế lên cũng khóc. Mỗi lần anh chàng khóc là cả nhà phát khiếp, gào ầm ĩ, nước mắt đầm đìa, nhiều khi khóc đến lặng người đi, mặt mũi tím tái lại. Không dỗ thì sợ con khóc lặng người như thế nguy hiểm, mà dỗ thì nhiều khi cu cậu giở chứng hờn luôn. Hờn kinh dị lắm, như thằng bé 1 hay 2 tuổi rồi chứ ko phải 3 tháng nữa, nó khóc nấc lên, rồi gồng người lên giãy giụa để chống đối lại ba mẹ. Sợ nhất là cơn hờn gắt ngủ của anh chàng, đêm hôm mà gào ầm ĩ như thể ai cấu xé vậy. Mẹ nào có kinh nghiệm gì trong việc dỗ con có tính hờn như con mình thì chia sẻ cho mình với. Thanks!