Gửi các mẹ


Bé Su Su nhà em được 16,5 tháng rồi, lúc sinh là 3.3 ký, ăn uống thì cũng có lúc tốt lúc không ( lúc ăn tốt thì một ngày được 3 chén cháo ) lúc kém thì chỉ được 0.5 chén 1 bữa. Sữa thì uống rất tốt, khoảng 700ml -900 ml/ ngày.


Nhưng bé rất còi, mặc dù em đã đưa đi Bệnh viên Nhi đồng, viện dinh dưỡng, bệnh viện Q2, bác sĩ tư và uống đủ mọi loại cốm nhưng bé cũng không ăn tốt hơn, và rất còi.


Hiện tại hơn 16 tháng mà bé chỉ được có 8,4kg. Bác si kết luận suy dinh dưỡng ( thậm chí có bác sĩ BV nhi đồng còn nạt là em nói dối vì nếu ăn uống được như vậy thì không còi vậy, hix hix, )


Về tư duy em thấy bé rất tốt: nói tốt, nói được rất nhiều từ 1 âm như bà, ba mẹ, nước, ăn.... hoặc có thể nói được những từ hai âm như đi chơi, quần áo...


Vấn đề mà em và gia đình vô cùng lo lắng là đến giờ bé vẫn chưa biết đứng, bé chơi khắp nhà nhưng chỉ bò, leo trèo lên giường, leo cầu thang, nhưng chỉ đứng vịn và đi khi có mẹ dắt hai tay.


Thông thường đến tuổi này bé phải biết đứng rồi, em đang rất lo,


Các mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với. Cảm ơn các mẹ


Em đang định Thứ 7 này đưa con đi vật lý trị liệu