Các mẹ thông thái tư vấn cho em làm cách nào để cháu theo bà nội,vì sang tháng sau là em bắt đầu đi làm.Con em 3 ngày nữa là tròn 10 tháng mà chỉ theo mẹ thôi,ai bế cũng chỉ được 1lúc là nhớ đến mẹ,đòi tìm mẹ.Khổ nỗi từ lúc sinh cháu đến giờ chỉ có 2 mẹ con ôm nhau,tự chăm sóc nhau,bà nội cháu vụng,không biết chăm cháu,và nói chung là không quí cháu lắm.Con nhà em được cái ngoan,vừa chơi vừa há mồm ăn,có mẹ ngồi bên cạnh thì chơi ngoan lắm,nhưng không có mẹ ở đấy thì khóc ngay,mà đã khóc thì không ai dỗ nổi,lúc ngủ cháu hay tỉnh giấc đòi ti mẹ rồi mới ngủ tiếp,em đi làm rồi không biết cháu có chịu nghe bà nội không cơ,đi làm mà con khóc như thế em sót ruột lắm.Các mẹ nào có tình cảnh tương tự giống em thì tư vẫn cho em biết với.Em cảm ơn các mẹ nhiều.:Crying::Sad: