Chào các mẹ,


Mình đã có đứa đầu. Từ tháng thứ 2 trở đi bé rất dễ giật mình vào ban ngày, có tiếng động 1 tý là thức dậy và khóc inh ỏi. Dạo đó mình rất stress, đi khám BSDD kê cho uống Canxi + D cũng không cải thiện được mấy. Được cái ban ngày thì ngủ ít thê thảm nhưng ban đêm thì lại ngủ ngon. Sau mình cho ngủ máy lạnh thì ngủ ngoan hơn, nhưng phải giữ im lặng tối đa hic, cô nàng cực kỳ thính ngủ. Mãi đến lớn mới đỡ nhưng vẫn thính ngủ hơn 1 số em bé khác. Mình thấy nhiều đứa ngủ say sưa, đánh thức mà nó cũng không thức nổi, thấy ham quá.


Mình nghe nói do tháng đầu mình giữ kỹ quá đi lại nhỏ nhẹ, nói chuyện không dám lớn tiếng khi con ngủ nên con quen nếp :Sick: Mình cũng không biết sao nữa, sợ rằng đứa thứ 2 cũng vậy chắc .... chết quá. Các mẹ có các cao kiến gì trong việc "huấn luyện" con quen


với tiếng ồn không, mục đích là để con có thể ngủ ngon cho dù có tiếng động, giúp mình với nhé. Cám ơn các mẹ rất nhiều.