Làm mẹ chắc chắn không chỉ là một định nghĩa hay một cách gọi mà là một vinh dự của người phụ nữ.


Một lúc nào đó trong đời, các mẹ sẽ muốn đặt bút và viết một lá thư cảm ơn gửi đến một ai đó. Chắc chắn đó không phải lá thư kiểu ép buộc kiểu như “Người ta đã gửi quà tận nhà cho mình, chả nhẽ mình lại không…”. Cũng vậy, có một bà mẹ luôn thấy trong lòng thôi thúc phải viết một lá thư gửi cho cô gái của mình để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của một người mẹ vì con đã có mặt trên đời.


Chắc chắn khi có con rồi, những món quà bố tặng ngày 8-3 hay ngày quốc tế phụ nữ sẽ giảm dần nhưng rồi các mẹ sẽ không lấy đó làm buồn khi nhìn thấy những món quà quý giá nhất của vợ chồng mình, đó chính là con cái.


Chắc đọc đến đây các mẹ sẽ thấy sến sẩm lắm và xem việc viết thư thật phí thời gian. Nhưng đôi khi chúng ta cần ngồi lại và suy nghĩ về cuộc sống của mình để đừng bao giờ trách móc quá nhiều. Mình xin cam đoan nếu ai đã làm mẹ mà chưa đọc bức thư này chắc chắn sẽ thiệt rất nhiều. Và có lẽ sau khi đọc rồi, nó sẽ trở thành nguồn cảm hứng để mẹ có thể viết một lá thư dành riêng cho chính mình.


Đây là nguyên văn bức thư:


Con gái thân yêu nhất đời của mẹ!


Con đã gần 2 tuổi rồi và hơn lúc nào hết mẹ đang cảm thấy rất ấm áp với sự hiện diện của con trong cuộc đời mẹ. Lúc này đây, con đang cho mẹ cảm nhận hết sự thú vị này đến niềm ngọt ngào khác. Con kiên định, mạnh mẽ, giàu cảm xúc và không phải là một fan cuồng của lời từ chối bắt đầu với từ "không". Tất nhiên, trừ khi con là người nói ra từ đó và trong trường hợp này con luôn buộc người khác phải nghe nó rất nhiều lần dù chỉ trong một giờ. Kể từ khi trở thành một một bà mẹ, mẹ đã thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Trước kia, lúc nào mẹ cũng nghe người khác nói “Làm mẹ là thiên chức đẹp đẽ nhất” nhưng mẹ không thực sự cảm nhận rõ ràng cho đến khi có con. Và mẹ thực sự thích nghe điều đó.


Khi còn thuở son rỗi, một nửa ngày hoặc hơn thế, mẹ dành ra để đi chơi và ăn uống thỏa thích thì nay mẹ phải dành nó để lo đủ mọi việc tã, sữa, bỉm… cho con. Nếu ngày trước mẹ chỉ thích dành thời gian chải chuốt mái tóc của mình để chưng diện thì giờ đây điều đó cũng không còn thú vị với mẹ nữa. Tất nhiên, mẹ vẫn mặc đẹp và trang điểm chỉn chu khi đi ra ngoài ăn tối với bố nhưng giờ mẹ không còn theo đuổi nó một cách mê muội nữa. Sự có mặt của con đã làm mẹ phải thay đổi mọi thói quen và sở thích của mình. Nhưng lạ là mẹ không tức giận hay buồn rầu mà thậm chí còn thấy rất vui. Mẹ thấy vui vì giờ đây thay vì la cà quán xá, lang thang trong các shop… mẹ đã dành thời gian cho những thứ khác quan trọng hơn, chẳng hạn như bế con lên và dỗ cho con nín.


Mẹ lúc nào cũng yêu bố con nhưng khi bố đã làm bố, mẹ càng yêu nhiều hơn. Mẹ nhìn thấy gương mặt của mẹ khi nhìn ngắm con và luôn tự nhủ cả hai mẹ con mình là một. Con thấy chưa, mẹ đã tìm được điểm chung giữa hai chúng ta rồi đấy! Đó cũng chính là một trong những lý do rất to bự để mẹ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Khi có thêm con, nhà ta đã thành một gia đình. Và bố mẹ phải cố gắng duy trì một gia đình thực sự, không phải muốn chửi bậy là có thể mở miệng chỉ để con luôn thấy mình được yêu thương và tôn trọng. Bố mẹ đã và sẽ làm mọi việc vì con!


Nhưng con biết không, thực sự con đã làm cho mẹ rất nhiều điều rồi đấy! Có lẽ hơn cả những gì mẹ xứng đáng có được. Mẹ muốn cảm ơn con cho tất cả những cái ôm âu yếm của mỗi ngày. Nó đã giúp mẹ có thêm lý do để sống chậm lại, để đặt điện thoại ở phòng khác và dành thời gian nhiều hơn nữa cho con. Cảm ơn con đã cho mẹ nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và vào mỗi buổi sáng trước khi mẹ đi làm và mỗi buổi chiều khi mẹ đi làm về. Mặc dù trong vòng tay của bố và những người thân khác, mẹ vẫn thấy thoải mái và an toàn nhưng khi bên con, những gì mẹ cảm nhận được thật đặc biệt vô cùng.


Mẹ hoàn toàn nhận thức được rằng mẹ sẽ không yêu ai nhiều như mẹ đã yêu con bây giờ. Nếu con giống mẹ, đến tuổi dậy thì con sẽ trợn mắt thể hiện sự không vừa ý và sẽ bướng bỉnh hất vai đi khi không được như ý. Tất cả rồi sẽ đến, rất khó khăn và nhiều nước mắt nhưng mẹ muốn cảm ơn trước hết vì sự khởi đầu tốt đẹp hiện tại. Đó là một kho tàng kỷ niệm mà chúng ta đang xây dựng cùng nhau. Mẹ cần chúng để khi có gặp khó khăn, mẹ lại tua những hình ảnh ấy về để biết mình có một sức mạnh kinh khủng khiếp.


Mẹ cảm ơn vì con đã cho mẹ cả những giọt nước mắt. Những lúc con ném đồ chơi vào mặt mẹ và không nghe những gì mẹ dặn dò nhưng sau đó lại đến bịn rịn nói câu xin lỗi. Những thách thức, những thất bại, sai lầm và những giọt nước mắt đã rơi ấy, chúng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của nhân cách con người trong con. Con đã dạy mẹ sự kiên nhẫn, con yêu! Một đức tính tốt mà trước nay mẹ chưa từng có được.


Suốt ngày phải theo đuổi hình ảnh một người mẹ hoàn hảo đôi khi khiến mẹ mệt nhoài. Và qua từng ngày, con đã dạy mẹ biết trân trọng những điều nhỏ nhất. Mẹ sẽ nhớ buổi tối thứ bảy khi cả nhà ta nằm trên sàn, ôm vào nhau, xem lại một cuốn DVD cũ và để thời gian tĩnh lặng trôi đi sau tất cả những căn thẳng đã qua. Đơn giản thế thôi nhưng mẹ sẽ nhớ, rất nhớ những buổi tối thứ bảy thế ấy. Cảm ơn con vì đã dạy cho mẹ biết ý nghĩa thật sự của gia đình.


Sự có mặt của con ở trên đời đã cho mẹ được làm mẹ. Và khi từ mẹ không chỉ là một định nghĩa đơn thuần thì chính mẹ cũng đã yêu tên gọi ấy mất rồi! Cảm ơn con vì đã cho mẹ thấy rằng ngay cả trong những lúc khó khăn, cuộc sống này cũng vô cùng quý giá và thời gian là tất cả. Mẹ trân trọng những khoảnh khắc của chúng ta, ngay cả những lúc khó khăn nhất. Không phải vì mẹ đang giả vờ để chấp nhận tất cả và gượng cười đâu nhé!


Cảm ơn con đã cho mẹ biết được thế nào là vô điều kiện, không đáy, không giới hạn vì tình yêu mẹ dành cho con là bất tận. Làm mẹ của con thực sự là vinh dự lớn nhất của cuộc đời mẹ dù rằng mẹ không hoàn hảo.


Cảm ơn con đã kiên nhẫn chờ đợi mẹ hoàn thiện vai trò mới của mình. Và cuối cùng, cảm ơn vì con đã giới thiệu mẹ với cuộc đời này bằng một vai trò và một tên gọi mới: Mẹ!



Mẹ phải biết điều này: Trẻ uống 5 lít dầu hàng năm vì ăn món ăn vặt yêu thích mỗi ngày!


Bố mẹ Việt bao đời vẫn đang tiếp tay sinh ra các thế hệ ăn cắp vặt


Nếu trong nhà trữ sẵn 7 món này, đảm bảo trẻ sẽ tránh được bệnh từ A-Z, có bệnh cũng chẳng phải lo