Vào tối 29/1, tại sân vận động Mỹ Đình đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn D. làm nghề lái xe taxi. Hôm đó, anh D. chở khách từ Sóc Sơn đến đường Nguyễn Hoàng. Tuy nhiên, khi anh di chuyển sang sân vận động Mỹ Đình để đỗ xe thì gặp nạn.


Theo lời khai của nhân chứng tên Quang thì khi anh D. đi tới sân vận động, có một nam thanh niên mở cửa ô tô. Sau đó, tài xế bất ngờ mở cửa chạy ra được 5m thì gục xuống và nằm bất động ở trước quán ăn đường Lê Quang Đạo. Hiện trường phát hiện nạn nhân có vết cắt sâu ở cổ. Hiện tại, phía công an vẫn đang điều tra làm rõ sự việc.


Tuy nhiên, trước thời điểm mà lái xe taxi tử nạn, người ta nhận thấy trên Facebook của anh có đăng tải một dòng trạng thái buồn bã. Điều đó cho thấy sự bất ổn, lo lắng của anh D.


Nội dung dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn trong mấy từ: “Chẳng lẽ buông… bất lực”. Điều này khiến chúng ta liên tưởng tới không ít vụ án trước đây, nạn nhân đều dường như có linh cảm trước được sự bất ổn của chính mình. Trước đó không lâu, anh D. vừa đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc bên vợ và con mới được mấy tháng.


Những dòng trạng thái gây… ám ảnh


Một số người tin vào chuyện tâm linh cho rằng những câu chữ mà anh D. sử dụng là một điềm báo chuyện chẳng may sắp xảy ra. Có lẽ, chính bản thân anh này cũng đang gặp rắc rối và rơi vào bế tắc, muốn từ bỏ.


Việc xuất hiện những dòng trạng thái như là điềm báo trước vận mệnh thế này không phải chỉ lần 1, lần 2. Còn nhớ cách đây không lâu, mọi người cũng bàng hoàng vì một cô gái xấu số bị người yêu giết chết rồi chặt xác phi tang. Cô gái xấu số này cũng có một dòng trạng thái trước khi chết như một điềm báo với câu “thanh xuân của em ngắn lắm”.


Gần hơn là trường hợp của một cô gái trẻ sinh năm 1998 bị tai nạn chết ở đèo Hải Vân. Cô gái này cũng có một dòng trạng thái đầy ám ảnh với câu nói: “nhận ra ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời” hay “không phải là ngẫu nhiên mà đó là định mệnh”.


Xa hơn nữa là trường hợp một nữ sinh ở Quảng Bình cũng tử nạn thảm khốc. Trước khi chết, cô gái sinh năm 1995 cũng đăng tải một dòng trạng thái “có chết cũng không ở mình nữa đâu”.


Chuyên gia nói gì?


Theo các nhà nghiên cứu tâm linh, điềm báo như này xảy ra không hề ít trong cuộc sống. Những người sắp gặp nạn thường sẽ có linh cảm không hay, hay bồn chồn, lo lắng, bất an. Đó người ta gọi là giác quan thứ 6.


Một số chuyên gia ở Viện nghiên cứu tiềm năng con người cũng đồng tình, việc trước khi chết, nạn nhân có những dòng trạng thái triết lý khiến người ta rùng rợn là điều bình thường, dễ hiểu. Bởi đại hạn của con người một khi buông xuống thường sẽ báo trước chứ không phải đột nhiên. Tuy nhiên, có những người cảm giác được và suy nghĩ về nó nhưng cũng có những người thì lơ đi. Tất nhiên, những người mẫn cảm, yếu bóng vía thì dễ cảm nhận thấy hơn.


Mỗi người đều có tồn tại cái gọi là thế giới tâm linh. Ở đó, nó bao gồm linh tính, linh cảm chập chờn hoặc những thứ xuất hiện trong giấc mơ. Mặc dù, hiện nay khoa học vẫn chưa có lời lý giải nhưng chúng ta hoàn toàn không thể bỏ qua vấn đề tâm linh này.