Há hốc mồm với chiếc bình gốm bị chủ nhân "vứt xó nhà" lại có giá 2,7 tỷ đồng
Thật không thể tin được một món đồ bị chủ nhân của nó xem là phế phẩm lại có giá 2,7 tỷ đồng khiến ai nghe xong cũng há hốc mồm.
Vốn dĩ chị em nào cũng thích nhà cửa gọn gàng nên cứ thấy cái gì cũ kỹ, không cần thiết nữa là đem bỏ đi. Thế nhưng, nếu biết được câu chuyện này, đảm bảo chị em sẽ phải cân nhắc thật kỹ trước khi cho thứ gì vào thùng rác, ngộ nhỡ quăng tiền ra ngoài cửa sổ mà không hay đấy.
Điển hình như trường hợp của bà Anne Beck 83 tuổi đang sinh sống tại Anh. Được biết, nhà bà có một chiếc bình gốm khá đẹp nhưng bị sứt mẻ nhiều chỗ. Đây chính là kỷ vật mà ông của Anne - một người chuyên phục chế đồ cổ để lại. Do có giá trị tinh thần cao nên bà không nỡ vứt, cất trong gara nhiều năm.
Hôm ấy, bà dọn dẹp thì thấy chiếc bình ấy quá choáng chỗ, vậy là quyết định đem tặng nó cho một cửa hàng bán đồ từ thiện.
May mắn thay, trên đường mang chiếc bình đến cửa hiệu, bà thử ghé qua nhà đấu giá để xác định giá trị chiếc bình và một chuyện kinh hoàng đã diễn ra khi con số đấu giá chung cuộc của chiếc bình “vứt xó nhà” ấy lại lên đến 87.000 bảng, tương đương 2,7 tỷ đồng.
Bởi trên thân bình khắc họa cảnh vật nơi tiên giới với những đám mây bồng bềnh xuất hiện quanh các nhân vật. Đáng nói hơn, chiếc bình này được thực hiện hồi thế kỷ 18 để sử dụng trong hoàng cung Trung Quốc nên cái giá trên có lẽ chưa thấm gì, nếu rơi vào tay của người thật sự biết chơi đồ cổ thì chắc chắn số tiền còn cao hơn gấp nhiều lần như thế.
Lúc này, bà Anne chia sẻ: “Khi tôi đem chiếc bình ra bán đấu giá, tôi không nghĩ nó sẽ đạt mức giá cao. Vì vậy, tôi đã rất kinh ngạc khi biết mức giá mà nó đạt được. Tôi không tin nổi. Tôi đã phải ngồi ngay xuống và uống một tách cà phê nhưng vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng”.
Từ một người vô sản ở tuổi xế chiều, bà Anne bỗng sở hữu số tiền mà cả đời cũng không dám nghĩ tới. Giờ đây, bà dự dùng số tiền ấy để tặng cho hai người con, bốn người cháu. Đồng thời, tổ chức tiệc ăn mừng và đem quyên góp từ thiện.
Vậy mới nói “hay không bằng hên”, cho nên chị em nào ở nhà đang có gốm sứ thì hãy xem nó có phải hàng cổ quý giá hay không với 4 đặc điểm sau.
Những nốt gỉ sắt trên bề mặt gốm
Đồ gốm được làm bằng chất liệu từ đất sét nung và sẽ có lẫn những hạt chất khoáng, tạp chất kim loại li ti ở bên trong. Trải qua thời gian dài, lớp men bên ngoài bị bào mỏng, những hạt tạp chất kim loại đó sẽ nổi lên bề mặt gốm, bị oxi hóa vào tạo ra những đốm gỉ sắt nâu hoặc đen nhỏ li ti.
Vết da rạn, đường nứt
Những vết rạn trên đồ gốm cổ xuất hiện tự nhiên do trải qua thời gian hoặc được hình thành do sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nung. Một số món đồ cổ có thể gặp tình trạng bị da rạn một phần hoặc toàn bộ.
Lớp men bị tuột, mờ
Những món đồ gốm sứ cổ khi được hoàn thành cũng thường được tráng một lớp men nhằm tạo sự bóng bẩy cho bề mặt gốm. Trải qua hàng trăm năm, lớp men này bị mòn dần, trôi tróc đi, không còn bóng nữa và hơi mờ, khi sờ vào thấy hơi nhám chứ chứ không trơn bóng như đồ gốm mới.
Đường nét hoa văn và màu sắc
Mỗi thời kỳ lịch sử sẽ có những đặc điểm văn hóa khác nhau. Cho nên, việc có kiến thức về lịch sử ở từng thời điểm cũng sẽ giúp ích được rất nhiều trong việc nhận biết và xác định cổ vật có đúng hay không đấy.
Trên đây là những cách nhận biết cơ bản đồ gốm cổ, thế nên để chắc chắn mình đang sở hữu món đồ bạc tỷ thì chị em cần mang đến cửa hàng chuyên về đồ gốm kiểm tra bằng các máy móc hiện đại nhé!