Nhà em sắp chuyển nhà, em với chồng định bụng sẽ thay bàn thờ mới. Vì cái cũ dùng cũng khá lâu rồi, có xuất hiện vài vết nứt. Hơn nữa, vợ chồng em cũng muốn đến nhà mới thì sắm mới toàn bộ nhưng em chưa biết xử lý thế nào với bàn thờ và đồ thờ đã cũ. Chẳng nhẽ lại mang ném đi thì thực sự thấy trong lòng áy náy!
Hồi xưa, em thấy bố mẹ bảo là khi mà thay bàn thờ hay đồ thờ mới thì những đồ cũ nên mang bỏ xuống sông cho mát và mang lại điều may chứ đừng có đốt. Em thì cũng không có ý định đốt gì đâu nhưng mà vứt xuống sông thì em thấy cũng không thỏa đáng!
Đồ thờ không dùng nữa thì nên mang đi đốt còn những món đồ sứ thì đập vỡ rồi chôn?
Bởi vì, đồ thờ vứt xuống sông gây ô nhiễm môi trường khủng khiếp. Cứ để ý mà xem, giờ mà ra sông Hồng thấy đầy những bát hương, chân nhang khắp nơi, có cái vỡ có cái lành, nhìn phát khiếp. Mà chưa kể, thực ra sông ngòi nó cũng đâu có sạch sẽ gì đâu nên là vứt xuống đó em cứ có cảm giác bất kính với tổ tiên, với những người đã khuất. Mà nếu không bỏ xuống sông thì nói thật em cũng chả biết xử lý thế nào cho phải phép.
Em nghe nói, mình cũng có thể lấy những món đồ làm từ gỗ như kiểu bàn thờ, chân nhang, hộp gỗ gì đó mang đi đốt hết. Còn đồ làm bằng sứ thì đập vỡ rồi mang đi chôn trong vườn hoặc dưới gốc cây. Nhưng mà lại nghĩ đến chuyện nhà ở đây thì làm gì có vườn hay gốc cây mà chôn, chẳng lẽ em phải rình mò chờ tới khuya khuya đi ra gốc cây nào đó, đào đại một chỗ rồi chôn xuống ạ? Nhưng nhỡ mình đào không đủ sâu, mưa nó lại chồi lên thì làm thế nào ạ? Mang vứt thùng rác thì không được rồi, bỏ chỗ này cất chỗ kia cũng không được, em phải làm sao đây, các chị cho em xi cao kiến với.