Các cụ ngày xưa vẫn thường quan niệm, con người từ khi sinh ra đã được định trước số phận sau này. Bởi vậy, mọi chuyện từ may mắn tới xui xẻo đều không thể tránh khỏi. Liệu đó có phải là sự thật không?


Con người có số phận định trước?


Trong dân gian nhiều người cho rằng, thế giới tâm linh liên quan đến 5 vấn đề: Trời, Phật, Thần, Thánh, Ma quỷ. Vì thế, người ta cũng tin rằng, mỗi người trên đời đều có một số phận, tất cả đề phụ thuộc vào Túc mệnh luận, Định mệnh luận, Thiên mệnh luận.


Trong tất cả các cuốn sách thời xưa đều ghi chép lại, số phận là những gì đã được định trước. Điều đó cũng giống như là chuyện bạn sinh ra vào ngày nào, tháng nào, năm nào, xuất thân giàu hay nghèo… Tất cả đều đã được định sẵn.


Quan niệm của dân gian cho rằng, những gì đã được định sẵn từ khi con người ta sinh ra và không ai có thể thay đổi điều đó. Hơn nữa, theo luật nhân – quả từ kiếp trước, những người làm việc thiện, tích đức thì kiếp này hay gặp may mắn. Đó là lý do vì sao có người hay gặp bất hạnh nhưng cũng có người rất hay gặp may.


Ngay cả trong tử vi học cũng có ghi lại, số phận của mỗi người sau này đều đã được định sẵn từ trước. Từ việc gặp người này, yêu người kia và kết hôn với người nào đó cũng đều được định trước. Tức là, có thể nói mọi chuyện rắc rối, may mắn, xui xẻo, thành công của một người đều được định sẵn từ khi sinh ra và phụ thuộc vào kiếp trước sống thế nào.


Phật giáo cũng có nói con người sống ở kiếp này là để trả nợ ở kiếp trước. Vì vậy, cuộc sống của chúng ta hiện tại chính là để bù đắp lỗi lầm, hưởng thành quả mà bản thân tu được từ kiếp trước. Đó là lý do vì sao người xưa vẫn có câu “ở hiền gặp lành, ác giả ác báo”, kiếp này chưa báo kiếp sau ắt phải chịu.


Khoa học giải thích thế nào?


Theo các nhà tâm lý học và chuyên gia trong lĩnh vực xác suất thống kê, số phận của con người được tính theo XÁC SUẤT. Có những người sinh ra đã sướng, được hưởng tình yêu thương của bố mẹ cũng có những người thì phải sống khổ sở. Đó cũng là những thứ được định trước nhưng nó ảnh hưởng bởi yếu tố NGẪU NHIÊN và cả bản thân người đó. Cái này trong khoa học được gọi là xác suất. Tuy nhiên, vì trong cuộc sống thường ngày, mọi người thường cố liên kết mọi điều tệ hại với nhau nên mới khiến bản thân có suy nghĩ rằng 'cái số nó vậy'


Theo Perter Bentley – nhà tâm lý học người Anh còn cho rằng, số phận tuy có được định trước nhưng sống thế nào còn do cách nghĩ của từng người. Nếu bạn có cách nghĩ thoáng thì cuộc sống sẽ thoải mái, dễ chịu. Ngược lại, nếu bạn lúc nào cũng cho rằng bản thân gặp xui xẻo thì mọi thứ trong cuộc sống sẽ như mớ bòng bong. Chẳng hạn, hai người cùng lỡ xe bus, nhưng một người thì thoải mái, dành thời gian ngắm nhìn đường phố. Tuy nhiên, người còn lại thì liên tục lẩm bẩm, nhìn đồng hồ và trách bản thân số xui, không đi nhanh chân…


kẾT LUẬN: Cuộc sống này là của chúng ta, chẳng ai có thể định trước được. Sự nghiệp, cuộc sống có thành công, vui vẻ hay một màu đen u ám là do bản thân người đó nỗ lực đủ hay không! Số phận chỉ là một sự mơ màng không rõ ràng mà những người ỷ lại hay dựa vào đó để ngụy biện cho sự kém cỏi của mình. Chẳng hạn, giữa một người nỗ lực, luôn phấn đấu vì mục tiêu với một người hay than phiền vì mọi thứ. Chắc chắn người luôn cố gắng sẽ thành công, sống trong hạnh phúc, vui vẻ, bao người ao ước chứ không phải người còn lại. Thành quả đó chẳng có số phận nào có thể định trước cả.