Ông bà ta từ xưa vẫn cho rằng 'trần sao, âm vậy' nên mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết thường đốt vàng mã là những vật dụng dùng hàng ngày như quần áo, xe cộ, điện thoại, giày dép... xuống cho người đã khuất để họ sử dụng.


Thế nhưng, nếu việc đốt vàng mã làm không đúng cách sẽ gây ra lãng phí, đồng thời vô tình "mắc tội" với tổ tiên. Vậy những tội con người mắc phải khi đốt vàng mã là gì?


1. Tội thứ nhất: Mất đi tính dân tộc


Tục đốt vàng mã bắt nguồn từ thời nhà Đường của Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Xa xưa, người dân nước này rất mê tín, tuyệt đối tin vào thần linh, ma quỷ. Bởi thế mà mỗi dịp tế bái đều phải có một cô gái trinh nữ bị mang ra làm vật tế hoặc khi vua chúa chết đi sẽ có phi tần bị chôn sống cùng toàn bộ số châu báu, của cải.


Khi con người văn minh hơn một chút, họ nghĩ ra cách dùng vàng mã thay cho châu báu thật, dùng hình nhân thế mạng thay cho việc con người phải chết. Và cứ thế, tục đốt vàng mã được truyền lại cho tới bây giờ. Dân ta không biết, cứ làm theo thì cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa trung hoa, mất đi tín ngưỡng dân tộc.


Ngoài ra, nhiều người tam sao thất bản rằng việc đốt đồ dùng bằng vàng mã là để cho tổ tiên dưới cõi âm sử dụng nhưng đây hoàn toàn không phải sự thật. Nhà Phật cho rằng: Sau 49 ngày chết, con người sẽ thác vào cảnh giới khác và họ không cần dùng đến những thứ vật chất trên dương gian nữa. Hoặc nếu không được giải thoát thì họ cũng bị giam cầm trong địa ngục, làm sao dùng chúng được.


2. Tội thứ hai: Mâu thuẫn trong suy nghĩ của con người


Khi nhà có người chẳng may qua đời, ai cũng mong họ sớm được siêu thoát hoặc về tây phương cực lạc thế nhưng việc đốt vàng mã lại với mục đích là để cho những người dưới âm phủ tiêu dùng. Mà những người bị đày xuống âm phủ chắc chắn phải làm vong hồn vất vưởng, ma quỷ, khó siêu thoát... Như thế là giữa suy nghĩ và hành động không tương đồng.


3. Tội thứ ba: Tin tưởng mù quáng


Thấy sư Tịnh Giác từng nói: Tiền Việt Nam không phải là loại tiền tệ phổ biến trên thế giới, muốn sang các nước ngoài bắt buộc phải đổi sang tiền đô, tiền Trung Quốc, tiền Thái... Vậy nếu muốn đốt tiền cho người âm, ở dưới đó họ tiêu thế nào? Chẳng lẽ dưới âm phủ cũng có ngân hàng để cho họ đổi tiền? Cho nên đây là điều rất không hợp lý và con người không nên mù quáng thực hiện nữa!


4. Tội thứ tư: Lừa gạt chính mình và người đã khuất


Bình thường, người ta thường đốt tiền đô la, tiền Việt nhưng đều là tiền giả cho người đã khuất. Nếu nói mang 1 triệu, 10 triệu tiền thật ra đốt thì không ai dám làm, thay vào đó, họ bỏ ra vài chục hoặc vài trăm nghìn để mua số tiền giả về. Thử hỏi, tiền giả người sống còn không tiêu được, huống hồ là người chết. Con người làm việc này chính là đang tự lừa dối chính mình và lừa gạt tổ tiên - đây là tội nặng nhất.


5. Tội thứ năm: Làm tổn thương lòng từ bi


Tiền mua vàng mã trong những gia đình có giỗ chạp bình thường thì chẳng đáng là bao nhưng nếu những ai có gia cảnh giàu có, tổ chức làm lễ lớn thì số tiền đó còn lên tới hàng chục triệu. Vậy tại sao không đem tiền ấy đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật...?


Việc lãng phí những đồng tiền kia đã vô hình chung khiến con người trở nên ích kỷ, mất hết lòng từ bi, tích đức.