Giữa ngã sáu đại lộ Trần Hưng Đạo xuất hiện một ngôi biệt thự kiến trúc kiểu Pháp. Được biết, ngôi biệt thự thu hút sự chú ý của những người tới nơi này là của bà Nguyễn Thị Nga. Người dân ở đây còn gọi bà với cái tên “nữ hoàng của chuối” bởi người phụ nữ này chính là làm giàu từ cây chuối.


Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại đã gần 10 năm kể từ ngày thi công nhưng căn biệt thự này vẫn chưa hoàn thiện. Người dân ở nơi này cũng chẳng thấy có dấu hiệu là sẽ thi công tiếp. Nhiều người cho rằng biệt thự này đã sang tên đổi chủ nhưng bà Nga cho biết, đó là chuyện không bao gờ xảy ra.


Hơn nữa, xây căn biệt thự này chỉ là xây vậy thôi chứ bà cũng chẳng có mục đích vào ở. Nó chỉ như một bông hoa tô điểm cho thành phố Lào Cai nên xây lúc nào cũng được, bao giờ xong cũng không quan trọng.


Bởi vậy, suốt một thời gian dài căn biệt thự không được thi công, mọc rêu mốc cũng chẳng được bà Nga để ý. Thậm chí, người trông coi căn biệt thự cũng chẳng thấy đâu, vật liệu thì vứt mỗi nơi mỗi cái.


Lối kiến trúc Pháp rất rõ ràng ở đây


Các chi tiết được khảm lên khá cầu kì


Nhìn từ đây có thể thấy, những chi tiết được vẽ trang trí ở đây khá công phu. Vì vậy, nó đòi hỏi những người thợ phải có tay nghề mới làm được. Những người dân ở nơi này cho biết, để vẽ xong những họa tiết này, thợ phải mất cả tháng trời.


Ngay cả trên từng cây cột cũng được chạm trổ


Tuy chưa hoàn thiện nhưng nhìn thế này cũng đủ thấy căn biệt thự này bề thế như nào rồi


Kiểu mái hình chóp thế này đúng là kiểu thường thấy của biệt thự


Ở phía trên ngoài mái kiểu vòm thì vị đại gia này còn chọn để lại một khoảng trống nhỏ. Đây sẽ là sân thượng sau này nếu căn biệt thự được đi vào hoạt động.


Đây chính là lối kiến trúc được du nhập về từ những đất nước theo Đạo Thiên Chúa


Biệt thự 5 tầng này được xây dựng trên diện tích khá lớn


Thời điểm bị "bỏ hoang" căn biệt thự "khủng" này đã đi tới công đoạn sơn sửa. Cũng chỉ có mỗi việc sơn và lắp cửa nữa là xong nên mọi người rất khó hiểu khi bà Nga để mặc kệ không cho tiếp tục nữa.


Tuy nhiên, chẳng biết tới khi nào nó lại mới tiếp tục được thi công


Ở căn biệt thự này, mỗi tầng đều có ban công riêng. Nếu ai có nghiên cứu về kiến trúc chắc hẳn sẽ nhận ra lỗi kiến trúc Pháp cổ điển dày đặc trong căn biệt thự này. Xây biệt thự hoành tráng rồi chán nên bỏ dở như này quả nhiên cũng chỉ có đại gia siêu chuối Lào Cai thì mới làm được.