2 bài học mấu chốt dành cho chị em từ vụ người phụ nữ bị kẻ ác hại cướp xe: Người còn của còn
Trộm cắp giờ lộng hành lắm các mẹ ạ, chúng không chỉ chiếm đoạt tài sản mà còn thẳng tay giết người. Như sáng nay em đọc trên mạng thấy đưa tin hai kẻ sát hại người phụ nữ dưới cống nước rồi cướp xe SH, thật sự quá dã man, mất của đã đành đằng này mất mạng luôn thì thiệt là bi thương các mẹ ạ.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Được biết, sự việc xảy ra vào rạng sáng 18/12 tại đường số 14, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Khi ấy, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nổi dưới cống nước nên lập tức trình báo công an.
Sau khi khám nghiệm hiện trường và thi thể, công an cho rằng đây không phải là vụ chết trôi thông thường mà nghi có dấu hiệu giết người, cướp tài sản. Bằng chứng là chiếc xe tay ga của nạn nhân thường ngày sử dụng đã biến mất.
Và nghi vấn ấy đã camera an ninh xác minh khi phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Thanh Tùng và Đinh Văn Vũ Ka. Ngày 29/12, công an đã mời 2 đối tượng này lên trụ sở làm việc.
Ảnh minh họa - nguồn internet
Tại đây, Tùng và Ka đều khai nhận hành vi phạm tội của mình và kể lại quá trình gây án. Tùng cho biết khi chạy xe máy vào bên hông công ty Matai thì thấy chị B. đang dừng xe nên chạy lại vờ hỏi đường để thực hiện hành vi cướp xe. Lúc này, Tùng đã dùng tay kẹp cổ, khống chế chị B. nhưng chị này chống cự khiến cả 2 ngã xuống cống nước. Không dừng lại ở đó, Tùng tiếp tục dìm nạn nhân xuống nước đến chết. Sau đó, Tùng lấy chìa khóa của nạn nhân và gọi Ka đến lấy xe máy rồi tẩu thoát.
Sau khi thông tin được truyền tải, nhiều người tỏ ra xót thương chị B., bên cạnh đó cũng đưa ra bình luận dù ở hoàn cảnh như thế nào cũng phải nghĩ đến tính mạng của mình trước rồi mới tùy cơ ứng biến.
Sau khi đọc xong tin này, em cũng sợ hãi lắm các mẹ vì công ty bạn em làm cũng nằm trong khu này, mới hồi đầu tháng em cũng bắt xe ôm qua đó tham quan văn phòng công ty nó. Bác xe ôm chở em vào đó cũng nói là khu này vắng người lắm, toàn nhà kho không à, trưa tui còn chở vô chứ từ chập tối trở đi chắc tui không dám vào. Mà em nhìn đúng là cả đoạn đường dài không một bóng người, mà vụ người phụ nữ bị giết rồi cướp xe là kẻ ác thực hiện ban ngày đó chứ, các mẹ coi sợ không? Mà sau khi tìm hiểu vụ việc em thấy có 2 điểm mấu chốt mà chị em chúng ta nên lấy làm bài học xương máu cho mình:
1. Là phụ nữ chân yếu tay mềm đi ra đường một mình, lại có tài sản trong người (như nạn nhân là chiếc xe SH) đã là mồi ngon cho bọn xấu rồi, cuối năm lại cướp giật nhiều thì làm ơn đừng đi vào chỗ thưa người, đã vậy nạn nhân trong vụ việc lại còn dừng xe lạ bên lề đường nữa nên mới dễ dàng bị khống chế.
2. Khi bị cướp làm ơn nhớ câu "của đi thay người', người còn thì của còn, vì mình còn sống mình mua lại cái xe mấy hồi đúng không các mẹ, giằng co với chúng làm chi, tiếc của làm chi phải tiếc cái tính mạng của mình trước, cho chúng lấy cái xe đi là chúng sẽ không giết mình đâu. Làm ơn nhớ điều này nha!
Cho nên, khi bị cướp uy hiếp, trước tiên chúng ta phải bình tĩnh, không chống đối. Các mẹ phải nhận thức được rằng, các tên cướp chỉ quan tâm đến tài sản chứ không hề muốn tấn công “con mồi” và sẽ cố gắng hoàn thành vụ cướp thật nhanh rồi trốn thoát. Vậy mới nói, chống đối lúc này chỉ khiến tính mạng của các mẹ bị đe dọa nhiều hơn nên thôi thà “để của đi thay người” vẫn hơn các mẹ ạ.
Trong trường hợp các mẹ đã đưa tài sản rồi nhưng nhận thấy chúng có ý định “giết người bịt đầu mối” thì hãy thực hiện các mẹo tự vệ dưới đây.
Tấn công vào cổ họng
Đấm mạnh vào cổ họng sẽ tác động vào khí quản và phá vỡ hơi thở của kẻ tấn công, khiến chúng tạm thời không thể làm hại các mẹ, nhân cơ hội này mà nhanh chân chạy đến nơi đông nơi để được trợ giúp các mẹ nhé.
Đá vào háng kẻ tấn công
Ảnh minh họa - nguồn internet
Kỹ thuật này hiệu quả ở mọi khoảng cách, sẽ khiến kẻ tấn công ngã gục. Nếu các mẹ ở gần, hãy sử dụng đầu gối, ngược lại nếu ở cách một cánh tay, các mẹ có thể dùng bàn chân hoặc cẳng chân, khi kẻ tấn công bị đau thì cũng là lúc các mẹ chạy thoát đấy ạ.
Chọc vào mắt kẻ tấn công
Ngoài ra, chọc vào mắt kẻ tấn công cũng là cách thoát thân hiệu quả khi kẻ tấn công đang quàng tay qua người và giữ chặt các mẹ. Hãy nhớ rằng kỹ thuật này cực kỳ nguy hiểm vì có thể gây mù hoặc thậm chí tử vong, do đó chỉ được sử dụng trong những tình huống mang tính sống chết thôi các mẹ nhé.