Con đến với bố mẹ thật bất ngờ. Khi bố mẹ vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì con đã xuất hiện trên thế gian và đang dần lớn lên từng ngày từng giờ trong lòng mẹ với tình yêu vô bờ của bố và niềm tin chân thành của mẹ: Con yêu của bố mẹ sẽ là một cậu bé khỏe mạnh, đáng yêu.


Trải qua 9 tháng 10 ngày con cùng mẹ đồng hành khắp mọi nẻo đường của cuộc sống: đi học, đi chơi, đi làm, đi về quê, đi du lịch… và cùng mẹ trải qua từng cung bậc cảm xúc trong thời kỳ thai nghén: vui buồn, hạnh phúc, giận hờn… Mẹ tin: con của mẹ sẽ có một tâm hồn nhạy cảm và chan chứa yêu thương.


Con chào đời, với đôi mắt của bố, chiếc miệng xinh xinh của mẹ và khuôn mặt dần thay đổi theo ngày tháng với các đường nét mũm mĩm, mẹ đã rất tự hào khi cô hộ lý tắm cho con và thốt lên: Ôi chao, chưa thấy đứa bé nào dài như cậu bé này, nằm vừa đúng một cái chậu tắm. Và con cứ từng ngày lớn lên, ăn ngủ đều đặn, ngoan ngoãn, yên bình với tình yêu của mẹ dành cho con tích tụ qua tháng năm, lớn dần lên theo mỗi nụ cười và tiếng khóc của con. Con của mẹ rất khỏe mạnh: 8 tháng con đã được 12 cân, mũm mĩm, ngộ nghĩnh; 16 tháng con đã được 17 cân và 22 tháng con đã được 20 cân nhưng lại rất cao lớn. Mẹ thấy niềm vui vô bờ khi con không bị thấp còi như mẹ. Con ăn uống dễ hơn bất kì các bạn nào cũng tuổi và có thể ăn bất kỳ loại đồ ăn nào có thể, giống như bà nói: con lớn lên chỉ cần có ngô-khoai-sắn thôi vậy.


Con có một thế giới tâm hồn phong phú và dịu dàng như hồ nước. Con trai của mẹ không nghịch ngợm, leo trèo, chạy nhảy như nhiều bạn cùng tuổi mà lại điềm đạm, ngoan ngoãn. Mẹ cũng như rất nhiều người ngạc nhiên với tích cách của con và mẹ thấy hạnh phúc khi con mẹ không chỉ biết nói sớm, ham học hỏi mà lại rất nhanh trí và thông minh.


Con mỗi ngày một khôn lớn và trưởng thành….Và mẹ tự nhủ: hãy cứ tin-yêu, rồi sẽ hạnh phúc biết bao phải không con?