Một năm 365 ngày, con sẽ nhớ một số ngày đặc biệt khi nhận quà tặng đẹp của bố mẹ. 4 năm qua, trải qua nào sinh nhật, ngày 1/6, cả khi con chăm đánh răng và tắm cũng nhận được quà nữa. Không phải nuông chiều con đâu, bố mẹ luôn tin rằng đồ chơi chính là thế giới giúp con thể hiện trí thông minh và IQ sắc bén.
Chiếc xe đạp bố mua, con thích tập lắm, chẳng lúc nào ở trong phòng nữa. Có hôm từ ngoài hành lang con gọi mẹ: “Mẹ ở nhà ngoan nhé, con đi làm kiếm tiền mua sữa cho mẹ uống”. Bố cười hỏi con làm nghề gì, con cười toét rằng con lái xe đạp ôm. Bố mẹ thật bất ngờ về tưởng tượng của con, về “định hướng” nghề nghiệp của con. Cả nhà đầy ắp tiếng cười giờ cơm chiều hôm ấy.
Bộ sưu tập xe hơi của con hơn chục cái lớn nhỏ, mà con thì chỉ thích chiếc màu đỏ thôi, còn hướng dẫn: Màu đỏ làm màu khỏe của con trai, cho mẹ xe ô tô màu vàng của con gái, rất điệu hợp với mẹ đấy. Bố nghĩ ra một cách, dùng xe hơi con thích làm dụng cụ học tập luyện trí nhớ, dạy cho con về phụ tùng ô tô. Mỗi ngày bố dạy thêm một chi tiết mới mà con cũng vẫn nhớ hết, còn chỉ cho mẹ tên của mấy loại xe nữa chứ.
Thật là thích khi nhìn con cùng các bạn hàng xóm ríu rít xếp hình các khối màu sặc sỡ, xây thành phố có nhà cửa, đường ray, mỗi bạn phân chia “cát cứ” từng vùng. Bố mẹ còn muốn cuối tuần mua thêm xếp hình cho các bạn chơi cùng nhau, để các con học cách chia sẻ, phân công, và để kết bạn mới xung quanh nhà nữa.
Còn một món quà ngọt ngào hàng ngày mẹ cho con là những ly sữa trắng ngọc ngà từ hãng Mead Johson. Mới đây mẹ được biết thêm là sữa Mead Johnson do một ông bố tâm huyết nghĩ ra công thức sữa cho chính con trai của ông. Hy vọng ông bố ấy cũng cho mẹ con mình những giọt sữa sản xuất từ công nghệ tốt nhất thế giới, để con trai mẹ thông minh hơn và tận hưởng mỗi ngày vui tươi cùng bạn bè.
Kỹ năng, cảm xúc nào đó sâu trong lòng các em bé thường xuất hiện sống động khi các con “sống” cùng thế giới đồ chơi sặc sỡ. Nhiều lúc nhờ đồ chơi mà chúng ta hiểu được tính cách, sở thích, thậm chí là tâm tư của trẻ con. Các bà mẹ có nghĩ như vậy không? Đồ chơi đã từng giúp các mẹ tìm hiểu tâm lý con mình như thế nào, có thể giúp mọi người cùng chia sẻ và học cách tìm hiểu tâm lý trẻ con không, các bạn?