Nếu có cái thước có thể đo IQ của con, bố mẹ sẽ dành nhau đo mỗi ngày, vì bố mẹ mong ước biết bao con sẽ hoàn thành những giấc mơ của bố mẹ.
Ngay từ hồi con còn trong bụng mẹ, bố vẫn hỏi han những chị lớn tuổi trong văn phòng nên cho mẹ ăn gì để em bé thông minh, còn mua cho mẹ đủ trứng ngỗng, cá chép bao nhiêu thứ. Có em bé mà bố mẹ có thêm biết bao kiến thức dinh dưỡng nữa đấy.
Có hôm bố mang về tờ báo nói sữa bầu đủ chất, trẻ con sẽ có đôi mắt sáng hơn, thông minh hơn. Bố lúc nào cũng là người giỏi tìm thông tin, sau nhiều ngày google từng tác dụng của các vi chất trên lon sữa Enfa, bố chọn sữa Enfa cho mẹ con mình. Và mẹ hoàn toàn tin tưởng bố.
Hồi ấy mỗi khi đi khám, bác sỹ vẫn cười động viên: “Cậu bé sau này làm bác sỹ như bác nhé.” Thế là mẹ cứ mơ ước cậu con trai mặc áo blue trắng như thế. Mỗi lúc uống sữa bầu, mẹ lại cười với bố con sau này sẽ đỗ trường Y cho bố biết.
Khi con chào đời, mẹ hát hò đủ các bài mèo và vịt mong con sớm líu lo như con chim nhỏ của gia đình. Khi con bập bẹ những theo lời bé Xuân Mai, mẹ ngỡ ngàng rớt nước mắt khoe bố. Kể từ ấy, nhà mình ngập tràn những bài ca vui nhộn cho con thêm yêu âm nhạc.
Con lớn lên, phòng của con bố dán đầy hình máy bay, tàu hỏa. Con cười tít mắt nhớ hết tên từng chiếc xe chạy trên đường mỗi khi cả nhà cùng nhau đi chơi. Bố mua cho con hoạt hình The Cars đầy những chiếc ô tô và con đường bát ngát cho xe chạy với niềm ao ước dạt dào một ngày nào bố con mình cùng chọn xe ô tô yêu thích.
Thay đổi mỗi ngày của con mang lại cho bố mẹ ngập đầy những tiếng cười hạnh phúc. Bố mẹ tin tưởng hơn bao giờ hết con có được khởi đầu tốt nhất từ những giọt sữa lành. Bố mẹ đã có được giấc mơ của mình rồi, đó chính là con đấy con yêu.
Còn tương lai đang chờ con phía trước. Các ông bố bà mẹ mong đợi tương lai của con mình làm nghề gì nào?