Con của mẹ đã lớn - Khoe bé tự lập để nhận quà vui
Các bạn thành viên thân mến,
Thời gian trôi thật là nhanh, mới ngày nào mẹ còn mang con trong bụng, mà giờ con đã lớn bổng, con xứng đáng là con trai của bố sẽ yêu thương và giúp đỡ mẹ mỗi ngày.
Con thích giúp mẹ nhất là làm việc nhà. Nhìn mẹ dọn nhà thì con bắt chước quét rác từ sân vào phòng khách, đổ cả tủ quần áo ra để cất 1 chiếc tất, hoặc cất bình nước lên mặt bàn nhưng đến nơi thì bình trống không vì nước đã được con đổ hết trên đường đi rồi.
Có hôm con xin mẹ tự đi tắm và con ngồi trong phòng tắm 30 phút. Mẹ vào lau người cho con mà đôi chân của con quẫy đạp khỏe ghê, kết quả là cả hai mẹ con cùng ướt sũng. Con xin tự rửa tay nữa và nhân tiện thổi bong bóng hết cả lọ nước rửa tay… Chỉ có đánh răng là con làm tốt nhất, vì con thích nhanh thật nhanh được uống sữa buổi sáng trước khi đến trường, hoặc đánh răng buổi tối để sau đó leo lên giường nghe mẹ đọc truyện cổ tích.
Thế mà cậu bé tự lập ấy cũng biết nhớ nhung lắm. Bố đi công tác 3 ngày, con cầm áo bố mặc ngơ ngác đưa cho mẹ, hẳn là con cũng nhớ bố giống như mẹ vậy. Con yêu bố thế, con hãy giống như bố nhé, biết yêu mẹ từng chút và giúp mẹ thật nhiều.
Mọi người đều khen bố mẹ hạnh phúc vì có con biết làm bao nhiêu thứ. Ai cũng hỏi mẹ cho con ăn gì mà thông minh như vậy, thì mẹ rất hào hứng chia sẻ về việc cho con uống sữa có DHA vào đúng giai đoạn vàng, để nhà ai cũng sẽ có những em bé thông minh, đáng yêu như con trai của mẹ.
Các bạn thân mến, con của mẹ ở nhà biết giúp mẹ những gì rồi? Hãy cùng chia sẻ những phút giây đáng yêu của bé yêu nhà mình nhé!
Chia sẻ thú vị (comment bên dưới topic này) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất (đạt được nhiều lượt "Cảm ơn" nhất) sẽ rinh phần thưởng là 01 phiếu mua sắm trị giá 400.000đ, quà tặng của Mead Johnson để cả nhà tổ chức tiệc nhẹ cuối tuần này.
Thời gian chia sẻ: từ nay đến hết ngày 15/07/2012 (Chủ nhật tuần này) nhé!
BTC sẽ công bố thí sinh may mắn vào thứ 3 tuần tới.