Vấn đề dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ - chuyện ít ai lưu tâm
Các mẹ ơi, chuyện là thế này. Bà chị em có hai đứa nhóc. Đứa đầu sinh thường, còn đứa sau sinh mổ. Tuy nhiên, bà chị em chăm sóc cả hai đứa giống hệt nhau, tức là như trẻ bình thường í. Chị em ở cùng nhà nên trước em cũng hay chăm giúp hai đứa và nhận thấy là hình như đứa sau hay gặp vấn đề về tiêu hóa hơn đứa đầu.
Đứa đầu trộm vía ăn khỏe lắm, cái gì cũng ăn mà chẳng mấy khi bị nôn trớ, đau bụng hay táo bón. Còn đứa sau thì ngược lại, dù kén ăn nhưng bụng dạ vẫn thường xuyên có vấn đề. Em thắc mắc, hỏi thì bà chị bảo trẻ con đứa nào chẳng thế. Nhưng thực sự, em lại nghĩ là hệ tiêu hóa của hai đứa có sự khác biệt. Và sự khác biệt là do một đứa sinh mổ, còn đứa kia sinh thường.
Do hiện tại em cũng đang có bé, mới bắt đầu bước qua tam cá nguyệt thứ hai thôi ạ, tạm thời cứ xác định là sinh thường cho khỏe. Nhưng nhỡ mà phải sinh mổ thì em phải chuẩn bị dần dần để phòng ngừa mấy cái triệu chứng tiêu hóa cho con. Vì vậy mấy lần em đi khám thai cũng có hỏi han bác sĩ thì được giải thích là trẻ sinh mổ nào cũng có hệ tiêu hóa yếu hơn trẻ sinh thường, chính xác là trẻ sinh thường chỉ mất 10 ngày để có đủ số lượng lợi khuẩn nhưng trẻ sinh mổ sẽ mất đến 6 tháng cơ. Ngay cả chuyện cho con bú sữa mẹ ngay sau sinh cũng phải cẩn thận vì có thể trong sữa sẽ còn một dư lượng thuốc kháng sinh nào đó không tốt cho con nữa kìa.
Em đang lo quá các mẹ ơi. Nào giờ sinh mổ thì em chỉ thấy cần quan tâm đến hệ miễn dịch thôi, không ngờ hệ tiêu hóa cũng có nhiều vấn đề đến vậy ấy. Mà google thông tin về tiêu hóa cho trẻ sinh mổ thì cũng không nhiều lắm, hic. Không biết có mẹ nào đã kinh qua trường hợp này thì share chút kinh nghiệm cho em với, trước là xem có thể giúp gì cho bà chị ở nhà em không, sau là cho em nữa ạ. Xin cảm ơn các mẹ!!!