Em bị buộc phải sinh mổ vì không chuyển dạ và lại cạn ối sớm, con đành phải uống sữa ngoài do em bị mất sữa. Em đã tìm đủ mọi cách để kích sữa về rồi mà không hiệu nghiệm, sữa chỉ đủ để cho con "tráng miệng" thôi. Thật lòng em rầu rĩ vô cùng, dù biết càng rầu càng ít sữa.


Những ngày đầu bé rất hay nôn trớ, em cũng hỏi han ý kiến của mấy chị đồng nghiệp đi trước thì các chị ấy bảo trẻ con đứa nào mới sinh cũng thế. Các chị bày cho em đủ cách nào là vỗ lưng cho bé ợ, chia nhỏ bữa ăn sữa trong ngày,… Nhưng 1 tuần trở lại đây chuyện này xảy ra thường xuyên hơn. Cách đây 2 hôm bé lại nôn nhiều hơn, nôn rồi bú, bú rồi lại nôn... bé hơi sốt sốt, rồi lại còn đi ngoài nữa nên em tức tốc mang bé đi khám.


Kết quả khiến em "ù" cả tai khi bác sĩ bảo con em bị rối loạn tiêu hóa, kém dung nạp lactose nên bị dị ứng sữa,... rồi thêm ti tỉ thứ gì nữa do hệ tiêu hóa của con em sinh mổ nên không được tốt như bé sinh thường, vì sinh thường thì xác suất gặp các vấn đề về tiêu hóa là 50-50 rồi. Còn trẻ sinh mổ thì chắc chắn đứa nào cũng sẽ có vấn đề về tiêu hóa luôn. Rồi còn hỏi em triệu chứng xảy ra lâu chưa sao không đi khám sớm để tốt hơn cho con? Em nghe xong mà hối hận vô cùng. Rồi bác kê cho cả loạt thuốc các kiểu. Nhìn con mới 2 tháng mà phải ốm đau uống thuốc em đau lòng lắm các mẹ à! Cũng tại em ỉ i chủ quan quá! Thế nên nếu có mẹ nào rơi vào trường hợp như em thì nên cẩn thận chú ý, sớm mang con đi sớm chứ đừng để như em.