Đây là kinh nghiệm xương máu của mình sau khi sinh con 3 tháng. Mình từ được dự đoán sinh thường chuyển sang sinh mổ (chuyện này cũng dài lắm!). Con mình hiện đang phải nằm viện vì bị nhiễm khuẩn đường ruột do sự thiếu hiểu biết của mình. Đến giờ mới có thể bình tĩnh để suy nghĩ, nên chia sẻ với các mẹ đôi điều, mong các mẹ sẽ tránh những sai lầm của mình.


Trẻ sinh mổ khác với trẻ sinh thường, dù ai nói với các mẹ rằng người ta chỉ “doạ” thì đó là sự thật. Có thể có một vài trẻ vẫn khoẻ mạnh, nhưng hầu hết các bé khác sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khoẻ, trong đó có con mình. Vì hệ miễn dịch của bé kém nên bé rất dễ bị ốm. Nên nhất định phải chú ý đến việc giữ vệ sinh, tiệt trùng sạch sẽ các đồ dùng cho con. Phải luôn rửa tay sạch sẽ và tắm rửa cho con hằng ngày.


Thêm nữa, bác sĩ của mình nói bé sinh mổ không được hưởng lợi khuẩn từ mẹ nên hệ tiêu hoá làm việc kém hơn, bé dễ bị nôn trớ, khả năng hấp thụ các chất cũng kém hơn so với bé sinh thường. Mình thì cứ ỷ y chỉ cần mua sữa dành cho bé sơ sinh là được nhưng không nghĩ hệ tiêu hoá của con có vấn đề. Khi con nôn trớ nhiều, đi ngoài thì mình nghĩ không hợp sữa, đổi qua sữa khác, chứ không nghĩ là con bị dị ứng sữa. Kết quả là đến giờ con phải nhập viện. Mình thật lòng chia sẻ, nếu mẹ sinh mổ nhớ phải để ý thật kỹ khi trẻ uống sữa, bị nôn trớ, chướng bụng thì hãy xem ngoài các biểu hiệu như vậy con còn các triệu chứng khác như sốt, đi phân lỏng, sụt cân… không? Vì hệ tiêu hoá của con giai đoạn này rất nhạy cảm!


Ngoài ra phải nhất cử nhất động theo dõi tình hình của con. Phải cho con bú ngay sau khi rời phòng hậu phẫu (mình sợ thuốc kháng sinh không tốt nên cứ hoãn, kết quả là sữa về chậm, ít, tí nữa thì mất sữa luôn). Có vấn đề gì thì ngay lập tức hỏi xin ý kiến của bác sĩ để nhận được lời khuyên tốt nhất nhé, đừng quên đấy!